Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 18

Sống Là Chúa Cứu Thế

Phi-líp 1:21-30

"Đối với tôi, hễ còn sống ngày nào là còn có cơ hội hiển minh Chúa Cứu Thế..., còn có cơ hội dìu dắt nhiều người đến với Chúa" (câu #21, 22 TKHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: "Sống là Christ, chết là lợi" có nghĩa là gì? Tại sao? Câu nói này có ý nghĩa gì đối với các tín hữu tại Phi-líp? Dựa trên nguyên tắc "sống là Christ" ông có những lời khuyên nào cho Hội Thánh? Tâm tình và lời khuyên của Phao-lô nhắc nhở bạn điều gì? Nội dung thư Phi-líp cho thấy giữa Phao-lô và tín hữu tại Phi-líp có mối liên hệ lâu dài. Phao-lô nhắc lại thế nào Hội Thánh giúp đỡ tài chánh cho chức vụ của ông và lòng rộng rãi của họ (#4:14-18). Bức thư này Phao-lô viết trong tù (#1:7, 13), lời lẽ thân mật nhằm bày tỏ lòng biết ơn về sự chia sẻ và hỗ trợ của Hội Thánh đối với chức vụ ông. Phân đoạn này, chúng ta quen thuộc với câu nói của Phao-lô "Đối với tôi, sống là Christ, chết là lợi" (câu #21). Mối quan tâm chính của Phao-lô là Hội Thánh có thể nao núng đức tin khi thấy ông bị tù. Ông xác quyết với Hội Thánh là việc ông bị bắt không bao giờ ngăn trở Phúc Âm của Chúa. Với cá nhân ông, dầu sống hay chết thì Danh Chúa vẫn vinh quang. Sống thì rao giảng Phúc Âm của Chúa (câu #22) và giúp Hội Thánh "tăng trưởng và vui mừng trong đức tin" (câu #25). Còn nếu ông chết, Phúc Âm của Chúa vẫn được ích lợi. Cái chết của ông sẽ trở thành của lễ hy sinh đem lại vinh quang cho ngày của Chúa (#2:16-17). Một mặt Phao-lô biết rằng được về với Chúa là điều phước hạnh, nhưng một mặt Phao-lô thấy trách nhiệm của mình đối với Hội Thánh (câu #24). Lời tâm tình của Phao-lô với Hội Thánh bày tỏ đời sống hiến dâng cho Phúc Âm của Phao-lô cũng như tâm tình thuận phục ý Chúa của ông. Từ câu #27-30, tuy chuyển hướng từ hoàn cảnh lao tù của Phao-lô về phía độc giả của ông, những lời khuyên của Phao-lô vẫn giữ trên nguyên tắc "sống là Christ" mà chính ông đã áp dụng. Với nguyên tắc đó, Phao-lô kêu gọi Hội Thánh sống một đời sống phù hợp với Phúc Âm của Chúa (câu #27). Ông quan tâm đến sự gắn bó, chăm sóc lẫn nhau giữa các tín hữu trong Hội Thánh, cho dù ông có mặt hay không có mặt. Ông cũng mong họ có sự hiệp một trong Thánh Linh (câu #27) để cùng ông chiến đấu cho Phúc Âm. Ông cũng nhắc Hội Thánh rằng chịu khổ vì Phúc Âm là một vinh dự để khích lệ họ cùng ông chịu khổ (câu #29). Xin Chúa giúp con sống một đời sống bày tỏ được chính Chúa và dắt đem nhiều người đến với Ngài khi con còn trong thân xác.

(c) 2024 svtk.net