Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 21

Án Phạt Giu-đa

A-mốt 2:4-5; Gia-cơ 1:19-27

"Hãy làm theo lời chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình." (Gia-cơ 1:22) Câu hỏi suy ngẫm: A-mốt rao báo án phạt dành cho ai? Họ bị hình phạt như thế nào? Sự hình phạt Giu-đa bày tỏ bản tính nào của Chúa? Chúa thường sửa phạt các con cái Ngài nhằm mục đích gì? Các dân tộc láng giềng của Do Thái cũng như mọi người chưa từng nghe, chưa từng biết luật lệ của Chúa vẫn bị phán xét theo tiêu chuẩn luật tự nhiên, luật của lương tâm. (Rô-ma 2:12-15). Người Do Thái là người được học, được biết luật Chúa, mà không làm theo thì cũng bị Chúa phán xét. A-mốt 2:4-5 là lời rao báo án phạt dành cho người Giu-đa. (Vương quốc miền nam của nước Do Thái thời bấy giờ). Người Giu-đa có luật Chúa ban cho từ thời Môi-se. Nhưng họ bỏ qua không thèm để ý, không thèm tuân hành. Họ đã sống giả dối, thờ phượng những thần ngụy tạo, thay vì thờ phượng Đức Chúa Trời là Chân Thần. Việc lạc đạo này đã bắt đầu từ lâu. Tổ tiên nhiều đời của họ đã bỏ Chúa, và các thế hệ con cháu tiếp tục noi gương xấu của cha ông mình. Hình phạt dành cho người Giu-đa là hỏa hoạn. Lửa sẽ thiêu rụi các đền đài, cung điện tại thủ đô Giê-ru-sa-lem. Lời tiên tri này đã được ứng nghiệm khi vua Nê-bu-cát-nết-sa đến chiếm Giu-đa vào năm 586 TC (II Sử-ký 36:17-21). Lời cảnh cáo dân Giu-đa nhắc nhở chúng ta rằng Chúa chúng ta là Đấng thánh thiện. Chúng ta được Chúa cứu vớt bởi ân sủng Ngài. Nhưng chúng ta được cứu để sống đời thánh thiện bởi sức Ngài chứ không phải được cứu để tiếp tục sống mãi trong tội lỗi. Gia-cơ 1:22 nhắc nhở chúng ta: "Hãy làm theo lời chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình." Xin Chúa giúp con thực hành lời Chúa dạy để sống xứng đáng là con cái Ngài.

(c) 2024 svtk.net