Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 22

Tội Ác Của Y-sơ-ra-ên

A-mốt 2:6-8

"Mắt Chúa thánh sạch chẳng nhìn sự dữ, chẳng có thể nhìn được sự trái ngược." (#Hab 1:13) Câu hỏi suy ngẫm: Chúa tố cáo dân Y-sơ-ra-ên về những tội lỗi nào? Những tội lỗi này liên hệ thế nào đến Chúa? Ngày nay những tội lỗi này thể hiện trong những hình thức nào? Là con cái Chúa, chúng ta cần làm gì khi sống giữa một xã hội như thế? Vào thời đất nước của người Do Thái bị chia đôi, thành hai vương quốc, thì Y-sơ-ra-ên là vương quốc phía bắc, và Giu-đa là vương quốc phía nam. Thực trạng tin kính của người Y-sơ-ra-ên đã suy thoái trước người Giu-đa. A-mốt 2:6-8 cho biết tội ác kinh khủng của người Y-sơ-ra-ên. Tội ác đầu tiên của họ là tham lam. Vì tham lam các quan án đã nhận của hối lộ mà kết án người công bình (câu #6). Chỉ cần một số tiền nhỏ (đủ mua một đôi dép) là có thể mua chuộc được các quan án. Sự tham ô này vi phạm luật Chúa đã dạy rõ ràng (Phục-truyền Luật-lệ Ký 16:9). Cũng vì tham lam mà người ta bóc lột người nghèo (A-mốt 2:7 a). Câu #7 nói rằng vì họ tham đeo cả bụi đất trên đầu người khó. Câu này có thể hiểu là họ bóc lột đến tận cùng; giống như cách chúng ta thường nói: lấy không còn cọng rác, hay bóc lột đến xương tủy. Câu #7 cũng hàm ý hình ảnh người nghèo bị bóc lột khiến họ than khóc và vải tro bụi lên đầu. Chúng ta cần nhớ rằng Chúa rất quan tâm đến người nghèo khổ. Ngài tuyên bố: Ai hà hiếp người nghèo khổ là sỉ nhục chính Ngài (Châm-ngôn 14:31, 17:5). Tội ác thứ hai của họ là tà dục (A-mốt 2:7 b). Cha và con cùng đến với một phụ nữ. Có lẽ đây là các tế nữ tại các đền thờ tà thần. Điều này làm sỉ nhục danh Chúa. Sau cùng A-mốt kể ra tội ghê tởm nhất của Y-sơ-ra-ên: thờ thần tượng (A-mốt 2:8). Cùng với thờ thần tượng họ làm những điều gian ác khác; cầm giữ qua đêm áo xống của người nghèo để làm của tin (Xuất Ê-díp-tô Ký 22:25-27 và Phục-truyền Luật-lệ Ký 24:12-13 đã nghiêm cấm điều này). Ngày nay, các tội ác kể trên không xa lạ gì đối với chúng ta. Từ các nước văn minh giàu có, cho đến các nước nghèo khó, đâu đâu chúng ta cũng thấy tham nhũng, bất công, bóc lột người nghèo, gian dâm, ô uế. Con dân Chúa có khác gì người ngoài không? Chúng ta cần nhớ rằng Chúa rất thánh khiết, Ngài không làm ngơ trước tội phạm của con người dầu là người trong hay người ngoài Hội Thánh. Xin Chúa giúp con luôn giữ mình trong sạch, và ăn năn ngay những gì sai trật.

(c) 2024 svtk.net