Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 25

Tấm Lòng Vô Tín

Ma-thi-ơ 21:23-27

"Đức Chúa Giê-xu phán cùng họ rằng: ỦQuả thật, ta nói cùng các ngươi, những kẻ thâu thuế và phường đĩ điếm sẽ được vào nước Đức Chúa Trời trước các ngươi, vì Giăng đã theo đường công bình đến cùng các ngươi, nhưng các ngươi không tin, còn những kẻ thâu thuế và phường đĩ điếm đã tin ngườiŨ" (câu #31, 32). Câu hỏi suy ngẫm: Giới lãnh đạo tôn giáo Do Thái thường nêu những vấn nạn nào với Chúa? Nhằm mục đích gì? Bộc lộ thái độ nào của họ với Chúa? Trong phân đoạn này Chúa trả lời thế nào về vấn đề thẩm quyền? Ngài có thái độ nào đối những người vô tín? Tại đây bạn được nhắc nhở điều gì? Việc tranh luận về Kinh Thánh và truyền thống là việc bình thường trong giới lãnh đạo tôn giáo Do Thái. Tuy nhiên khi đặt những vấn nạn thần học với Chúa Giê-xu, những người Do Thái luôn cố ý gài bẫy Ngài nhằm loại trừ Ngài. Đây không phải là lần đầu giới lãnh đạo tôn giáo Do Thái gài bẫy Chúa. Họ đã gài bẫy Chúa trong vấn đề nộp thuế (Ma-thi-ơ 17:24-27), sau đó, chương 22, họ lại gài bẫy trong vấn đề nộp thuế cho Sê-sa, vấn đề sống lại, vấn đề luật pháp. Trong phân đoạn này họ gài bẫy Chúa về vấn đề thẩm quyền. Sau khi họ chứng kiến Chúa thanh tẩy đền thờ, quở và khiến cây vả khô héo, cũng như nghe những lời lên án tội lỗi của người Do Thái, họ muốn biết Chúa rao giảng và hành động như thế bởi thẩm quyền nào. Chúa không bao giờ trả lời trực tiếp những câu hỏi hóc búa mà người ta thường đưa ra để bắt bí Ngài, vì nếu trả lời trực tiếp thì đàng nào cũng bị rơi vào bẫy. Trong trường hợp này thay vì trả lời, Chúa lại đặt câu hỏi với họ về thẩm quyền của Giăng. Nếu họ cho rằng chức vụ của Giăng đến từ con người thì họ sẽ bị dân chúng phản đối vì dân chúng đều tin rằng Giăng là sứ giả của Đức Chúa Trời. Nếu thừa nhận chức vụ Giăng đến từ Đức Chúa Trời thì họ không thể phủ nhận chức vụ của Ngài vì chính Giăng là người đã làm chứng Ngài là Đấng Mết-si-a. Tiến thối lưỡng nan, họ trả lời "Chúng tôi không biết." Vì họ không trả lời được câu hỏi, Chúa cũng không muốn trả lời cho họ về thẩm quyền của Ngài. Thật ra câu hỏi về thẩm quyền là câu hỏi quan trọng và cần được xác nhận nhưng Chúa từ chối vì thái độ vô tín và âm mưu của họ. Thái độ của Chúa Giê-xu cho thấy Chúa không tôn trọng những người chỉ muốn bàn luận về tôn giáo nhưng không đáp ứng sự kêu gọi của Đức Chúa Trời, những người chỉ muốn làm nổi bật khuôn mặt của mình nhưng không khiêm nhường đầu phục Chúa, những người chỉ quan tâm đến vị thế của mình hơn là bằng lòng hy sinh, những người chỉ nói mà không làm, chỉ muốn chỉ trích mà không nhận biết sai lầm của mình. Đối với họ, nước thiên đàng còn quá xa vời. Trái lại, Chúa sẵn sàng hướng dẫn, dạy dỗ và ban nước thiên đàng cho những ai có lòng khiêm nhường đáp ứng ân sủng của Ngài, những ai bằng lòng đầu phục Chúa để bước đi theo tiếng gọi của Ngài, cho dầu đó là những người tội lỗi và bị xã hội khinh chê hất hủi. Xin Chúa cho con đến cùng Ngài với lòng khiêm nhường và tin tưởng để được Ngài dạy dỗ và ban nước thiên đàng.

(c) 2024 svtk.net