Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 5

Làm Sạch Men Cũ

I Cô-rinh-tô 5:6-8

"Hãy làm cho mình sạch men cũ đi, hầu cho anh em trở nên bột nhồi mới không men, như anh em là bánh không men vậy. Vì Đấng Christ là con sinh lễ Vượt Qua của chúng ta đã bị giết rồi" (c. #7). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao tội lỗi được ví giống như men? Bánh không men tượng trưng cho điều gì? Có thứ "men cũ" nào trong đời sống bạn? Làm thế nào để làm sạch? Sứ đồ Phao-lô trách các tín hữu tại Cô-rinh-tô vì họ dung dưỡng tội lỗi trong Hội Thánh và có vẻ hãnh diện về những tội lỗi đó. Ông khuyên họ hãy loại trừ người có tội ra khỏi Hội Thánh để tội lỗi không lan rộng. Phao-lô dùng hình ảnh men làm bánh để các tín hữu thấy rõ tai hại của tội lỗi. Một chút men có thể làm một số ít bột nở phồng lên, cũng thế, tội lỗi của một vài người có thể gây ảnh hưởng xấu và lây đến nhiều người khác trong Hội Thánh. Phao-lô cũng dùng hình ảnh bánh không men trong lễ Vượt Qua để nhắc độc giả về điều nầy. Trong bữa ăn cuối cùng trước khi ra khỏi Ai Cập, người Do Thái phải dùng loại bánh không có men (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:14-20), phải giết một con chiên con, lấy máu bôi trên cửa để thiên sứ của Chúa không vào giết đứa con đầu trong gia đình (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:21-24). Bánh không men và chiên con bị giết đi đôi với nhau, đánh dấu ngày người Do Thái được giải phóng khỏi Ai Cập. Đối với chúng ta, Chúa Giê-xu chính là Chiên Con đã chịu chết để chuộc tội cho chúng ta. Chúa đã chịu chết vì chúng ta thì chúng ta phải sống thánh khiết, loại trừ men - tức tội lỗi - ra khỏi đời sống. Phao-lô dạy rằng gian ác, độc dữ là những điều chúng ta phải loại bỏ ra khỏi đời sống và thay vào đó tấm lòng thành thật, chân chính (c. #8). Là người tin Chúa, chúng ta sống khác với người ngoại, không phải vì chúng ta cố gắng làm những điều hơn người hoặc khác người nhưng vì chúng ta ý thức địa vị mới của mình. Chúa không cải thiện chúng ta từ một người cũ, nhưng Ngài biến đổi chúng ta hoàn toàn, chúng ta là "bột nhồi mới không men". Với tính chất mới đó, chúng ta có đời sống mới, loại trừ tất cả những điều tội lỗi xấu xa cũ để sống xứng đáng với sự hy sinh của Chúa. Bạn có "men cũ" nào trong đời sống cần phải loại bỏ không? Bạn có nhớ rằng Chúa đã chết vì Bạn và Bạn phải là "chiếc bánh không men" trước mặt Ngài không? Cám ơn Chúa đã chịu chết vì tội của con. Xin cho con biết sống trong sạch, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của Ngài.

(c) 2024 svtk.net