Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 26

Giã Từ

Phục-truyền Luật-lệ Ký 34:1-12

"Đức Giê-hô-va phán cùng người rằng: Đó là xứ mà ta đã thề ban cho Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp, mà rằng: Ta sẽ ban xứ ấy cho dòng giống ngươi" (câu #4). Câu hỏi suy ngẫm: Trước khi từ giã cuộc đời, Môi-se được Chúa cho thấy điều gì? Nhằm mục đích gì? Giây phút cuối cùng của Môi-se có bi thảm không? Tại sao? Chúa chuẩn bị người thay thế Môi-se như thế nào? Bạn học được điều gì qua cuộc đời và đức tin của Môi-se? Sau bốn mươi năm trong đồng vắng, đã đến lúc hành trình của Môi-se chấm dứt. Ngay từ đầu, chúng ta đã biết rằng ông sẽ không được đặt chân vào vùng đất hứa (Phục-truyền Luật-lệ Ký 1:37). Tuy vậy Đức Chúa Trời cho phép ông thấy cao điểm công trình của ông trong suốt cuộc đời. Theo sự hướng dẫn của Chúa, từ đồng bằng Mô-áp, Môi-se leo lên đỉnh núi Nê-bô và phóng tầm mắt nhìn toàn xứ trải rộng ở dưới. Ở đây không nhất thiết phải hiểu theo nghĩa đen là Môi-se thấy toàn xứ từ Đan ở tận viễn bắc, đến bờ Địa Trung Hải ở viễn tây, hoặc vùng hoang dã ở viễn nam. Điểm chính yếu ở đây là muốn đề cập đến toàn cõi lãnh thổ để xác nhận rằng tất cả đất đai ông nhìn thấy đều nằm trong xứ mà Đức Chúa Trời đã hứa. Đức Chúa Trời hành động thật đúng với lời của Ngài. Đã đến lúc lời hứa xa xưa dành cho Áp-ra-ham được thành tựu và sự thành tín của Đức Chúa Trời được chứng tỏ (Sáng-thế Ký 21:1; 15:7). Giây phút cuối cùng của một trong những nhân vật vĩ đại nhất trong trong Kinh Thánh không phải là một biến cố bi thảm. Môi-se vẫn còn sung sức trong lúc cao tuổi (câu #7). Môi-se đã sống trọn cuộc đời trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, trong sự vâng lời và tương giao với Ngài và được Ngài dùng cách đặc biệt (câu #10-12). Thật vậy, không có người nào hoặc trước hoặc sau ông, hoặc tiên tri hoặc lãnh đạo được như Môi-se cho đến khi xuất hiện một Đấng trên cả tiên tri, đó là Chúa Giê-xu. Điều quan trọng cuối cùng nói về Môi-se là ông đã trung tín theo Đức Chúa Trời cho đến cuối cuộc đời. Cho dù Môi-se đã từ giã, dân Y-sơ-ra-ên cũng không bị bơ vơ vì thiếu sự hướng dẫn. Nguồn năng lực thật sự của họ đến từ Đức Chúa Trời chứ không phải từ một nhân vật nào. Môi-se chỉ là người được Chúa dùng để thi hành công tác và thực hiện chương trình của Ngài. Tuy nhiên trong cuộc sống thực tế, họ vẫn cần một người lãnh đạo. Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ lâu một vị lãnh đạo mới rất xứng đáng là Giô-suê, người có nhiệm vụ dẫn dắt họ bước vào giai đoạn tiến vào đất hứa và ổn định cuộc sống tại đó. Các vị lãnh đạo được Chúa dấy lên và dùng họ trong từng giai đoạn, nhưng rồi lần lượt cũng sẽ ra đi. Sự ra đi của từng nhân vật lịch sử càng cho thấy rõ chỉ có Đức Chúa Trời Hằng Sống là trường tồn bất biến, và chỉ có Ngài là Chúa của lịch sử. Xin Chúa giúp con biết tận hiến đời sống mình để phục vụ Ngài và được toại nguyện trong những giây phút cuối cùng của đời sống.

(c) 2024 svtk.net