Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 6

Sứ Điệp An Ủi

Ê-sai 40:1-11

"Có tiếng kêu rằng: Hãy mở đường trong đồng vắng cho Đức Giê-hô-va; hãy ban bằng đường cái trong đất hoang cho Đức Chúa Trời chúng ta!" (câu #3). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ điệp trong phân đoạn này là gì? Phán với ai? Trong hoàn cảnh nào? Sứ điệp này hàm chứa lời tiên tri nào về Chúa Giê-xu? Cũng như trong hoàn cảnh dân Y-sơ-ra-ên ngày xưa, ngày nay Chúa đến đem lại cho chúng ta điều gì? Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay là sứ điệp hy vọng gởi đến con dân Chúa đang sống trong cảnh lưu dày tại Ba-by-lôn. Họ là những người đã bị buộc rời bỏ quê hương, rời bỏ thành thánh Giê-ru-sa-lem đến làm nô lệ trên đất ngoại bang. Trong cảnh lầm than, áp bức, tủi nhục, họ nghe được sứ điệp từ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ. Mệnh lệnh "Hãy yên ủi dân ta" mở đầu cho một mệnh lệnh tiếp theo: "Hãy mở một đại lộ ngang qua sa mạc" (c. #3). Phải có một con đường mới ngang qua sa mạc, không phải để đến chốn lưu đày nhưng để trở về thành thánh. Họ đã phạm tội nhưng bây giờ tội họ đã được tha và Chúa sẽ bù đắp lại cho họ những phước lành gấp đôi so với những tai họa mà họ đã gánh chịu (c. #2). Rõ ràng đây là một tin vui cho những kẻ lưu đày tuyệt vọng. Sứ điệp này không chỉ nói đến sự hồi hương của dân Y-sơ-ra-ên nhưng cũng là lời tiên tri về sự ra đời của Chúa Cứu Thế và thời đại Mết-si-a. Đức Chúa Trời đến trong Chúa Cứu Thế để đem chúng ta sự an ủi (c. #1). Con người sống trong nỗi bất an với cảm giác trống vắng trong tâm hồn. Chính tội lỗi đưa con người vào ngõ cụt. Qua Chúa Giê-xu, tội lỗi chúng ta được tha, một con đường mới mở ra để chúng ta có thể đến gần ngôi thánh của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đến trong Chúa Cứu Thế để bày tỏ vinh quang (c. #5). Qua Chúa Giê-xu, chúng ta thấy vinh quang của Đức Chúa Trời. Chúng ta ngắm xem vinh quang của Chúa Cứu Thế thật đúng là vinh quang của Con Một đến từ Đức Chúa Trời (Giăng 1:14). Đức Chúa Trời đến trong Chúa Cứu Thế để bày tỏ quyền năng (c. #10). Sự giáng sinh, cái chết trên thập tự, và sự phục sinh của Chúa Giê-xu đều là phép lạ bày tỏ quyền năng của Đức Chúa Trời. Quyền năng đó được thể hiện qua các phép lạ, những lời giảng dạy, cũng như trong chính cách sống của Chúa Cứu Thế. Đức Chúa Trời đến trong Chúa Cứu Thế để nối lại mối liên hệ giữa chúng ta với Ngài (c. #11). Đây là mối liên hệ yêu thương, chăm sóc như người chăn bồng ẳm con chiên. Giăng chương 10 đã mô tả sống động trong mối liên hệ giữa Chúa với chúng ta như người chăn và con chiên. Cảm tạ Chúa đã đến để ban cho con niềm hy vọng và yên ủi. Xin giúp con luôn sống trong mối liên hệ với Chúa để kinh nghiệm quyền năng, vinh quang và tình thương của Ngài.

(c) 2024 svtk.net