Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 1

Trời Mới, Đất Mới

Khải-huyền 21:1-6

"Đấng ngự trên ngôi phán rằng: Nầy, ta làm mới lại hết thảy muôn vật..." (câu #5). Câu hỏi suy ngẫm: Trong khải tượng của Giăng, Đức Chúa Trời cho biết những "cái cũ" nào sẽ qua và những "cái mới" nào sẽ đến? Trời mới, đất mới có những đặc điểm nào? Phân đoạn Kinh Thánh này có ý nghĩa gì với bạn trong ngày đầu năm? Bạn có suy nghĩ gì về tương lai? Sách Khải Thị đưa chúng ta đến một thế giới xa lạ với những biến cố khủng khiếp và những nhân vật dị thường. Sách Khải Thị cũng đầy dẫy những biểu tượng và khải tượng khó hiểu. Tuy nhiên, sách Khải Thị được viết ra để hé mở cho chúng ta những sự việc cuối cùng và chúng ta sẽ hiểu khi những sự việc đó xảy ra. Lúc đó chúng ta cũng sẽ thấy rằng những gì xảy ra là những gì đã được Đức Chúa Trời nói trước, và Ngài quả thật là Chúa của lịch sử. Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay cho thấy những cái cũ sẽ qua đi và những cái mới sẽ đến. Cái cũ là trời thứ nhất và đất thứ nhất, nơi chúng ta đang sống, sẽ qua đi. Khi địa cầu này qua đi thì dĩ nhiên biển bao gồm trong đó cũng không còn nữa. Tuy nhiên khi ghi thêm rằng "Biển cũng không còn nữa" (c. #1) tác giả muốn nhấn mạnh Đức Chúa Trời sẽ chế ngự những hỗn mang, cuồng nộ của thế giới này mà biển là biểu tượng. Cùng với vũ trụ hiện hữu, nước mắt, sự chết, than khóc, đau đớn, kêu ca cũng không còn nữa. Đức Chúa Trời sẽ làm mới lại muôn vật và trời mới đất mới được kiến tạo cho những kẻ thuộc về Ngài. Tại đó không còn những thế lực áp bức, hận thù, hoặc những điều chẳng trọn lành, vì Đức Chúa Trời công chính đang ở giữa dân Ngài (c. #4). Đối với tác giả sách Khải Thị, sự qua đi của muôn vật cũng là một duyên cớ để vui mừng. Dù cho trời đất tiêu tan, thì Đức Chúa Trời đã hứa ban cho chúng ta trời mới đất mới, chẳng phải tạm bợ như trời đất chúng ta đang sống. Khi nhìn lại năm cũ và suy tư cho năm mới đang trải dài trước mắt, chúng ta hãy nghĩ đến tương lai xa hơn, đến sự cuối cùng của muôn loài vạn vật. Rồi chúng ta sẽ thấy được niềm trông cậy muôn đời của mình: Đức Chúa Trời sẽ lau ráo hết nước mắt cho chúng ta. "Sẽ không có sự chết, cũng chẳng còn tang chế, khóc than, đau khổ, vì mọi điều ấy đã qua rồi." Mở đầu cho năm mới, chúng ta hãy phóng tầm mắt của mình vào tương lai với niềm hy vọng và trông cậy. Chúng ta hãy nhìn vào tương lai vượt quá tất cả những tương lai khác. Hãy trông xem với niềm hy vọng chẳng ai có thể tước đoạt khỏi chúng ta rằng Đức Chúa Trời sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng ta! Lạy Chúa, xin dạy cho chúng con tin vào tương lai mà Ngài đã hứa ban cho chúng con là nơi chúng con sẽ nhận được niềm vui và hy vọng tràn đầy.

(c) 2024 svtk.net