Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 5

Chúa Đến

A-mốt 5:18-20

"Khốn thay cho các ngươi là kẻ trông mong ngày của Đức Giê-hô-va" (câu #18). Câu hỏi suy ngẫm: Ngày của Chúa là ngày nào? Đó là ngày phước hạnh hay tai họa? Chúng ta cần làm gì để ngày của Chúa sẽ là ngày phước hạnh cho chúng ta? Khi nhìn thấy tình hình khó khăn, có nhiều người trong Y-sơ-ra-ên trông mong ngày của Đức Giê-hô-va. Họ hy vọng rằng khi Chúa đến, Ngài sẽ đem phước đến cho đất nước. Nhưng ấy là hy vọng hão huyền. Ngày Chúa đến sẽ là ngày đại họa cho họ, chứ không phải là ngày phước hạnh. Giống như người tránh được sư tử lại gặp gấu, người thoát nạn ngoài đường chạy về lại bị rắn cắn trong nhà; người tội lỗi trông đợi ngày Đức Giê-hô-va là trông đợi ngày hoạn nạn của mình. Ngày nay, nhiều người bàn tán về ngày Chúa tái lâm, ngày tận thế. Ấy là ngày phước hạnh hay ngày tai họa? Kinh Thánh cho biết ngày ấy có cả hai - phước hạnh và tai họa. Ấy là ngày phước hạnh vì Ngài sẽ phục sinh và ban thưởng cho những con dân trung tín của Ngài. Nhưng đồng thời, ấy cũng là ngày tai họa vì sẽ có đại nạn xảy ra cho thế giới, và có phán xét cuối cùng cho cả nhân loại. Ai không có tên trong Sách Sự Sống thì sẽ vào hồ lửa đời đời. Bạn có trông mong ngày Chúa trở lại không? Bạn có sẵn sàng đón Ngài trở lại không? Chúa sẽ trở lại bất thình lình. Ngài sẽ khen ngợi bạn hay sẽ quở trách bạn nếu Ngài đến hôm nay? Ngài có thấy bạn đang tin cậy, trung tín thờ phượng, phục vụ Ngài, yêu thương, tha thứ và làm chứng cho những người xung quanh; hay thấy bạn đang thờ ơ, lơ là trong việc thờ phượng, phục vụ Ngài và đang giận hờn, ganh ghét, cay đắng những người xung quanh? Chúng ta không biết khi nào Chúa sẽ trở lại, nhưng mỗi người cần phải chuẩn bị cho sẵn sàng để đón Ngài. Xin Chúa giúp con biết trông mong và chuẩn bị cho ngày Chúa trở lại.

(c) 2024 svtk.net