Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 8

Sự Lựa Chọn Mầu Nhiệm

Ê-phê-sô 1:3-10

Câu hỏi suy ngẫm: Phao-lô ca ngợi Chúa về những điều gì? Chúa lựa chọn chúng ta khi nào? Để làm gì? Bằng cách nào? Nằm trong kế hoạch nào của Chúa? Trước sự lựa chọn mầu nhiệm của Chúa, thái độ cần có của ta là gì? Bằng cách nào bạn ca ngợi Chúa? Phao-lô thường có thói quen mở đầu những bức thư của ông với lời tạ ơn Chúa vì những việc Ngài làm cho Hội Thánh mà ông đang viết thư. Thật ra cả ba chương đầu của thư Ê-phê-sô gồm những lời ca ngợi và tạ ơn. Phần Kinh Thánh chúng ta đọc ngày hôm nay là câu dài nhất trong Kinh Thánh vì trong nguyên ngữ Hy Lạp, từ câu #3 đến câu #14 chỉ là một câu. Tuy nhiên, các bản dịch Kinh Thánh Anh ngữ chia thành nhiều câu ngắn để tránh khó khăn trong việc diễn tả ý tưởng. Trước hết câu Kinh Thánh rất dài nầy cho chúng ta biết rằng mọi vật, từ khởi đầu cho đến cuối cùng, đang ở trong tay của Đức Chúa Trời là Đấng bày tỏ tình yêu của Ngài qua Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì thế, cho dù chúng ta không thể hiểu hết những mầu nhiệm về Đức Chúa Trời chúng ta cũng chẳng có lý do gì để phải sợ hãi, vì biết chắc rằng mọi vật đều ở trong tay Đấng yêu thương chúng ta. Phao-lô ca ngợi Đức Chúa Trời vì Ngài đã ban cho chúng ta "những phước hạnh thiêng liêng từ các nơi trên trời" (câu #3), bao gồm cả sự cứu chuộc, sự tha thứ, và sự khôn ngoan. Trong khi trình bày chi tiết về những phước hạnh đó, tác giả nhấn mạnh đến sự lựa chọn mầu nhiệm của Ngài (câu #4). Phao-lô chỉ rõ Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta "trước khi sáng thế." Cụm từ "trước khi sáng thế" diễn tả một thời điểm vô định trong quá khứ. Sự lựa chọn của Chúa có từ cõi đời đời, không có điểm bắt đầu. Mục đích sự lựa chọn là để chúng ta thành một "dân thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời." Sự lựa chọn đó được thực hiện qua Chúa Cứu Thế Giê-xu: "Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ" (câu #4). Nhờ huyết Chúa Giê-xu, chúng ta được cứu chuộc và trở nên con cái Đức Chúa Trời. Kế hoạch kỳ diệu và đời đời của Đức Chúa Trời trong sự lựa chọn này là đem mọi vật đến sự đầy trọn trong Chúa Cứu Thế Giê-xu để hội hiệp muôn vật trong Ngài. Nói cách khác, chung cuộc của kế hoạch đó là Chúa Cứu Thế sẽ làm đầu (hoặc làm sự đầy trọn) của muôn vật. Trước sự lựa chọn mầu nhiệm và ân sủng kỳ diệu của Đức Chúa Trời, thái độ thích hợp của ta là ca ngợi Ngài (câu #6). Những từ ngữ được dùng ở đây như Chúa sáng tạo, Chúa lựa chọn, Chúa định trước, Chúa muốn, Chúa bày tỏ (tiết lộ), v.v... cho thấy Đức Chúa Trời khởi xướng và chủ động trong sự cứu vớt ta và ta hoàn toàn tùy thuộc vào Ngài. Về phía chúng ta, thái độ phải có là đáp ứng với lòng thuận phục Đức Chúa Trời và ca ngợi tình yêu và ân sủng của Ngài. Phần Kinh Thánh này mở đầu và kết thúc bằng sự ca ngợi. Dầu chúng ta không thấu suốt, chắc chắn ta vẫn hiểu được rằng ân sủng và quyền năng tối thượng của Đức Chúa Trời trên muôn loài vạn vật và trên cả lịch sử là một lý cớ để ca ngợi Ngài. Vì thế, chúng ta có thể hô vang với tác giả rằng: "Ca ngợi Đức Chúa Trời, và Cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta!" Con ca ngợi Đức Chúa Trời, Cha của Chúa Giê-xu Christ yêu dấu của con, Đấng đã ban cho con tình yêu của Cha, là tình yêu vượt qua mọi thời đại!

(c) 2024 svtk.net