Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 6

Phòng Cao

Công-vụ các Sứ-đồ 1:12-14

"Các sứ đồ liền xuống núi Ô-liu, trở về Giê-ru-sa-lem... Họ họp nhau trên một phòng cao... Tất cả đều đồng tâm bền chí cầu nguyện" (câu #12, 14 TKHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Các môn đồ nhóm họp tại đâu? Gồm những ai tham dự? Với mục đích gì? Việc nhóm họp thể hiện tinh thần nào của họ? Tại đây bạn học được điều gì về tinh thần cầu nguyện của các môn đồ? Sau khi Chúa Giê-xu về trời, các môn đệ liền xuống núi Ô-li-ve để trở về Giê-ru-sa-lem. Vào tới trong thành, các môn đệ lên lầu họp nhau trên một phòng cao là nơi họ trú ngụ. Đây có lẽ cũng là phòng mà Chúa Giê-xu đã thiết lập tiệc thánh (Lu-ca 22:12), và cũng có thể là phòng mà Chúa Giê-xu đã hai lần hiện ra với các môn đệ (Giăng 20:19,26); lại cũng có lẽ là phòng mà Thánh Linh đã giáng lâm (2;1). Phòng này rộng đủ chứa 120 người (#1:15). Ngoài các sứ đồ còn có các nữ môn đệ cùng bà Ma-ri, mẹ Chúa Giê-xu và các em trai Ngài. Tất cả đều nhóm họp, vừa cầu nguyện, vừa trông đợi. Chúa Giê-xu đã từ giã họ, nhưng họ tin rằng chẳng bao lâu điều Cha đã hứa trong câu #4-5, "các ngươi sẽ chịu phép báp têm bằng Đức Thánh Linh" sẽ ứng nghiệm. Chúng ta học được hai điều tại đây: Thứ nhất, các môn đệ luôn vâng giữ lời Chúa dạy. Trước đó, Chúa bảo họ chờ đợi cho đến khi lời hứa được ứng nghiệm và họ đã vâng giữ lời Chúa dạy lên phòng cao chờ đợi. Các môn đệ không tụ họp trên phòng cao để nói chuyện thời sự: về chính trị, kinh tế, xã hội hoặc về tương lai của mình. Họ cũng không họp lại để cãi nhau về cách thức mà lời hứa được ứng nghiệm. Họ cũng không tranh luận với nhau về thời gian bao lâu lời Chúa hứa được ứng nghiệm. Họ chỉ làm một điều là vâng lời Chúa chờ đợi. Tại sao các môn đệ phải chờ đợi? Trước hết, có lẽ vì thời kỳ chưa đến. Họ phải chờ cho đến ngày lễ Ngũ Tuần là lễ làm hình bóng về Thánh Linh giáng lâm. Kế đến, có lẽ vì họ chưa sẵn sàng. Họ cần có thì giờ để dọn lòng và đời sống để Thánh Linh có thể ngự vào làm việc qua họ. Các môn đệ tin tưởng vào lời báo trước của Chúa và họ hoàn toàn yên nghỉ trên lời hứa của Ngài. Bạn có luôn vâng giữ lời Chúa dạy không? Thứ hai, các môn đệ có tinh thần hiệp nhất. Câu #14 chép: "Hết thảy những người đó bền lòng đồng một ý mà cầu nguyện với các người đàn bà, và Ma-ri là mẹ của Chúa Giê-xu cùng anh em Ngài". Chúng ta chú ý từ "bền lòng đồng một ý mà cầu nguyện". Bởi tin chắc lời Chúa hứa, và bởi bền lòng đồng một ý mà cầu nguyện nên họ đã nhận được điều Chúa hứa trong ngày lễ Ngũ Tuần sau đó. "Bền lòng", là kiên nhẫn chờ đợi, tiếp tục cầu nguyện để nhận lãnh đúng lúc điều Chúa đã hứa. "Đồng một ý", là đồng tâm nhất trí với người khác, hướng về cùng một mục đích. Trong tinh thần đó, các môn đệ đã kiên tâm chờ đợi và hiệp nhất nhau để chờ đợi điều Chúa đã hứa. Bạn luôn có tinh thần hiệp nhất trong Thánh Linh không? Thánh Kinh cho biết phước hạnh của ngày lễ Ngũ Tuần cũng sẽ đến với chúng ta bất cứ lúc nào, khi ở đó có tinh thần hiệp nhất trong Thánh Linh và bền lòng cầu nguyện. Xin Chúa giúp con cùng các con cái Chúa trong Hội Thánh biết đồng tâm bền lòng cầu nguyện.

(c) 2024 svtk.net