"Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã nghe lời ước ao của kẻ hiền từ; khiến lòng họ được vững bền"(câu 17).
Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả thở than với Chúa điều gì? Tác giả đã thay đổi thái độ thở than thành tin cậy Ngài như thế nào? Tác giả Thi-thiên này nhắc bạn làm gì khi đối diện với những khó khăn?
Thi-thiên 10 và Thi-thiên 9 có cùng chủ đề. Tác giả mô tả kẻ ác hành động dường như Đức Chúa Trời không tồn tại (c.4), và kẻ ác luôn thịnh vượng (c.5). Kẻ ác không chỉ gian ác trong lời nói và tư tưởng mà còn tự do hành động (c. 8-9). Kẻ ác cho rằng Đức Chúa Trời đã bỏ quên và cố tình làm ngơ tình cảnh của những kẻ yếu thế bị hiếp đáp. Kẻ ác coi Đức Chúa Trời như người đồng mưu với mình.
Nhưng từ câu 12, tác giả đã chuyển hướng và kết thúc Thi-thiên với lòng tin cậy nơi sự công bình của Đức Chúa Trời. Đây là cao điểm của Thi-thiên này. Tác giả tin rằng con người, kẻ thuộc về đất, sẽ không còn khiến cho người khác sợ hãi nữa. Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ xét xử kẻ ác và Ngài sẽ nghe tiếng người bị hiếp đáp. Kẻ khốn khó có thể nói với Ngài mọi lo lắng của mình, vì biết rằng Ngài sẽ binh vực kẻ mồ côi. Trên hết, vì Ngài là Vua, mọi dân, mọi người cùng với tranh chấp của họ đều phải suy phục Ngài. Tuy nhiên, vì những tranh chấp xảy ra, có những người phải chịu tổn thương, mất mác, và đau khổ. Đức Chúa Trời luôn luôn thương xót những kẻ khốn khổ và nghe tiếng than khóc họ.
Chúng ta hãy thật lòng đến với Chúa như tác giả Thi-thiên và thưa với Ngài những hoài nghi và thắc mắc trong lòng mình. Chắc chắn Chúa sẽ giúp chúng ta thắng những nghi ngờ của lòng mình và làm mới lại đức tin của chúng ta trong Ngài. Đối diện với khó khăn, bạn hãy trao phó cho Ngài, tin rằng Ngài sẽ nghe và sẽ đáp lời kêu cầu của bạn.
Lạy Chúa, xin giúp con thật lòng với Ngài trong nghi ngờ và trong tin cậy. Xin giúp con lớn lên trong đức tin để nhìn thấy những điều xa hơn hiện tại và biết giao phó tương lai cho Ngài.
(c) 2024 svtk.net