Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 9

Làm Rạng Danh Chúa

Giăng 2:1-12

"Ấy là tại Ca-na, trong xứ Ga-li-lê, Chúa Giê-xu làm phép lạ thứ nhất, tỏ bày sự vinh hiển của mình"(c.11).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu đã làm gì cho tiệc cưới? Điều này có ý nghĩa gì? Điều gì khiến bạn không hưởng trọn niềm vui trong mối tương giao với Chúa Giê-xu? Bạn có thể làm gì để hưởng được niềm vui Chúa ban?

Tiệc cưới là một nghi lễ thường xảy ra, rượu (thường là rượu nho) là một thức uống có đặc biệt một chút, nhưng cũng là thức uống thường dùng của vùng Palestine. Thế nhưng tiệc cưới và rượu nho được Kinh Thánh lấy làm hình bóng để diễn đạt một tư tưởng cao vời khó giải thích bằng chữ nghĩa bình thường. Đó là các tư tưởng nằm trong các câu Giăng 1:1-3 bày tỏ sự sáng tạo, tính vĩnh cửu của Đức Chúa Trời. Tiệc cưới (tại Ca-na) cho thấy mục đích của Đức Chúa Trời là ban sự vui mừng và sự độ lượng cho mọi người, đặc biệt trên cô dâu và chú rễ. Chúa Giê-xu đến dự lễ cưới, Ngài không giảng dạy cho khách khứa nghe, không khuyên bảo cô dâu, chú rễ điều gì, không cử hành nghi thức hôn lễ nào mà chỉ làm phép hóa rượu. Các bạn có thấy lạ không? Ngài chỉ muốn làm cho mọi người bừng lên nỗi vui mừng. Cô dâu chú rễ nhắm rượu thấy quá ngon, chuyền cho mọi người đều uống. Nếu rượu hết (c.3) và người ta phải dùng nước thường thế vào chắc buổi tiệc trở nên nhạt nhẽo, buồn bã lắm. Chúa Giê-xu không muốn tình huống này xảy ra. Ê-sai 25:6-9 vẽ ra một bữa tiệc vốn có rượu ngon rất đặc biệt để bày tỏ nỗi vui mừng được tự do, thoát khỏi vòng nô lệ và sự chết. Sự chết giống như cõi tối tăm luôn bao phủ đời sống chúng ta. Rượu nho của Đức Chúa Trời chính là"niềm hy vọng sống do sự phục sinh của Chúa Giê-xu Christ từ cõi chết"(I Phi-e-rơ 1:3-5). Bằng phép lạ phục sinh, Chúa Giê-xu đã chiến thắng mọi quyền lực mờ tối. Phép lạ phục sinh ấy tác động trên mọi kẻ tin, đem lại cho họ một sức sống mới có năng quyền hơn. Say men thuộc linh, đừng say rượu, là cách làm cho Chúa Giê-xu được vinh hiển (c.11).

Chúa ôi, xin cho môi miệng con tràn đầy lời chúc tụng. Và khiến mọi người cùng con chúc tụng Ngài.

(c) 2024 svtk.net