Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 10

Sự Thờ Phượng Mới

Giăng 2:13-25

"Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Hãy phá đền thờ này đi, trong ba ngày ta sẽ dựng lại!"(c.19).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa Giê-xu nổi giận? Bạn có thái độ nào trước tội ác? Theo câu 19 phá và dựng lại đền thờ có nghĩa gì? Trong đời sống hàng ngày bạn thờ phượng Chúa như thế nào?

Đến đây, chúng ta thấy được điều Chúa Giê-xu thực sự muốn tỏ bày. Hôm qua ta thấy khách khứa trong bữa tiệc có dịp tạ ơn Chúa vì có dịp kinh nghiệm được lòng tốt của Ngài qua vị rượu nho. Chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời thì chúng ta cũng có khả năng vui hưởng phước hạnh trong Ngài. Tuy nhiên chúng ta cần giải đáp một số câu hỏi tiên quyết. Và để tìm câu giải đáp đúng, chúng ta phải đến Giê-ru-sa-lem (c.13). Những câu hỏi này xoay quanh vấn đề thờ phượng: nơi chốn, phương pháp, cung cách, lương tâm, lòng tin. Trước hết, ta thấy Chúa Giê-xu bất bình với phương pháp và cung cách thờ phượng (c.16). Ngài hết sức phẫn nộ với lối thờ phượng giả dối thời ấy; nó làm cho những ai muốn tìm kiếm Đức Chúa Trời phải thất vọng. Ngày nay chúng ta không còn biết phẫn nộ như Chúa Giê-xu đã phẫn nộ. Chúng ta lạnh lùng, bình thản trước mọi tội ác rồi dung túng tội ác một cách cố tình. Chúa Giê-xu muốn gạt bỏ hết lối thờ phượng cũ, Ngài muốn đổi mới lại đền thờ bằng cách thờ phượng mới (c.15). Sự chết và phục sinh của Ngài (c.19-22), sự phục vụ của Ngài đúng là một lối thờ phượng mới. Vừa có thần tính vừa có nhân tính, Ngài chính là nơi Đức Chúa Trời và loài người gặp gỡ để hòa giải. Ngài là của lễ hy sinh để chuộc tội, Ngài là vị chủ tế dâng lễ vật lên Đức Chúa Trời, là Đấng Trung Bảo vạch ra một lối thờ phượng mới, Ngài là nghi thức, là tiếng nói của chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời. Lời cầu nguyện của ta được Ngài thu nhận và thanh tẩy, tỉa sửa, sắp đặt lại để hòa vào lời cầu nguyện của Ngài dâng lên Đức Chúa Trời. Ngài là cửa ngõ để dưa ta đến Đức Chúa Trời. Và cũng thật lạ lùng, Đức Chúa Trời đã biến chúng ta làm nơi để Chúa Giê-xu ngự trị. Hãy lắng lòng, lắng tai, bạn sẽ nghe tiếng Đức Thánh Linh cầu nguyện trong lòng mình, thờ phượng Đức Chúa Cha cho chính mình (Rô-ma 8:26,28).

Đức Chúa Trời ôi, xin Ngài giúp con thờ phượng Ngài đúng cách.

(c) 2024 svtk.net