Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 24

Chúa Oai Nghi

Thi-thiên 8:1-2

"Hỡi Ðức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, Danh Chúa được sang cả trên khắp trái đất biết bao" (c.1).

Câu hỏi suy ngẫm: Lý do Ða-vít ca ngợi Chúa? Ông ca ngợi Chúa những điểm nào? Bạn ca ngợi Chúa thế nào? Trong những trường hợp nào?

Ðây là bài thơ mô tả vinh quang của Thiên Chúa trong vũ trụ vạn vật, đặc biệt là trong con người. Ðiểm đặc biệt của bài thơ nầy là câu đầu và câu cuối giống hệt nhau.

Trong hai câu đầu, tác giả đề cập đến vinh quang và oai nghi của Chúa ở trên trời và dưới đất. Hai từ ngữ được dùng ở đây là"Danh Chúa" và"sự oai nghi Chúa"."Danh Chúa" là nói đến bản chất của Ngài, bản chất đó được bày tỏ trong thiên nhiên và trong con người. Còn trên cao, các thiên thể lạ lùng, nói lên"sự oai nghi của Ngài". Người tôn thờ Chúa thật hãnh diện khi đến với Ngài vì Ðấng Chủ Tể của vũ trụ cũng chính là Người Cha nhân từ, thân yêu của họ. Câu 1 của Thi-thiên nầy nói lên rằng: cả vũ trụ, vạn vật đang thầm lặng ca ngợi Chúa.

Câu 2 nói lên một hình thức ca ngợi khác, đó là trong khi kẻ thù của Chúa tìm đủ cách để triệt hạ Danh Ngài, họ chỉ cần nhìn vào một đứa bé còn măng sữa cũng đủ thấy quyền của Ngài mà phải lui bước. Quyền đó được bày tỏ qua sự sống Ngài ban cho đứa trẻ thơ, đó cũng là phép lạ tuyệt diệu nhất của Chúa. Ðiều nầy giúp đức tin chúng ta càng thêm vững mạnh và dù có ai nói gì đi nữa, chúng ta biết chắc chắn rằng Chúa là Ðấng Tạo Hóa quyền năng, chính Ngài đã ban cho chúng ta sự sống, là điều không ai trên trần gian nầy có thể tạo ra được và vì thế sự uy nghi và vinh quang tột đỉnh đều đáng dành cho Ngài. Ngài là Ðấng duy nhất chúng ta phải suy tôn và ca ngợi.

Cảm tạ, chúc tụng, tôn ngợi Danh cao cả oai nghi của Chúa, xin cho trọn đời con tôn vinh Ngài.

(c) 2024 svtk.net