Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 3

Kỳ Hạn Của Chúa

Giăng 7:1-13.

"Chúa Giê-xu phán cùng anh em rằng: Thì giờ Ta chưa đến" (c.6a).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao các em của Chúa muốn Ngài cùng đi lên Giê-ru-sa-lem? Chúa Giê-xu chờ đợi điều gì? Dân chúng nghĩ gì về Ngài? Lời Đức Chúa Trời, Thánh Linh, sự cầu nguyện, và cơ hội có vai trò gì trong việc nhận biết ý chỉ và kỳ hạn của Đức Chúa Trời? Làm thế nào để bạn gia tăng ý thức về ý chỉ và kỳ hạn của Chúa?

Mục tiêu của chương 7 hướng về Thánh Linh (c.38). Chúa Giê-xu hứa sẽ ban Thánh Linh tuôn chảy trong lòng những ai tin Ngài cách dồi dào, mạnh mẽ. Nhưng phải chờ đúng kỳ hạn của Đức Chúa Trời. Nôn nả đi trước kỳ hạn là chỉ trông cậy vào sức riêng. Còn đợi đến lúc quá trễ thì mất cơ hội tốt. Chúa Giê-xu biết lúc ấy chưa phải là kỳ hạn của Ngài (c.6-9). Ngài không chìu theo sự thúc giục của số đông (c.9). Ngài để cho đám môn đồ đi trước (c.10). Ngài chờ đợi vì biết kỳ hạn chưa đến chứ không phải trì hoãn. Chờ đúng lúc luôn luôn có kết quả hơn là hấp tấp ra tay mà thiếu suy nghĩ. Có thể Lễ Lều Tạm là dịp tốt nhất để cho Đấng Mết-si-a xuất hiện. Không khí tại Giê-ru-sa-lem nhộn nhịp, dân chúng đang bàn tán xôn xao (c.12), ai cũng chờ xem Chúa Giê-xu (c.11), nhưng Ngài biết rằng đám đông ấy rồi cũng sẽ nổi loạn (c.7). Ngài sẽ chết nhưng chưa phải là lúc này. Đây là lúc Ngài phải đi lại cách âm thầm (c.10). Ngài thường nói về ngày giờ của Ngài (2:4; 7:30). Chúng ta thường hiểu sai kỳ hạn của Đức Chúa Trời vì tình cảm thôi thúc và vì lượng định sai lầm. Đám môn đồ quanh Chúa Giê-xu có những động cơ sai và hiểu sai về Đấng Mết-si-a. Các anh em Ngài muốn Ngài xuất hiện công khai vì thiếu đức tin (c.5). Đa số dân chúng không ý thức được điều Đức Chúa Trời sẽ làm (c.4). Người lãnh đạo phải ý thức rõ về kỳ hạn của Đức Chúa Trời.

Chúa ôi, xin Ngài cho con thấy thời điểm của Ngài trong từng ngày của đời sống con.

(c) 2024 svtk.net