Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 26

Bức Tường Vô Tín

Giăng 10:22-42

" Hãy tin những việc ta làm, để các ngươi hiểu và biết rằng Cha ở trong Ta và Ta ở trong Cha" (câu 38b).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao đám người Do Thái nổi giận? Còn những người khác đáp ứng với Chúa Giê-xu thế nào? Có "bức tường vô tín" nào khiến bạn không nhận rõ được Chúa Giê-xu? Đức tin nơi Chúa của bạn có giúp người khác biết Chúa không?

Chúa Giê-xu đang ở giữa những người thù nghịch chống đối. Ngài là trung tâm để mọi người hướng sự thù hận vào (c.24). Ai cũng chực buộc tội Ngài. Trong sách Giăng mấy chữ "người Giu-đa" là chỉ những kẻ theo Cựu giáo Giu-đa đặc biệt ở thành Giê-ru-sa-lem. Họ tự cho mình là kẻ bảo vệ lẽ thật, và tôn giáo của họ là tuyệt đối đúng. Ngoại trừ trường hợp thật đặc biệt là ông Ni-cô-đem, còn mọi người Giu-đa đều không chấp nhận cho người Ga-li-lê được phép nói Lời Chúa. Dĩ nhiên họ không thể quan niệm rằng Đấng Mết-si-a lại xuất phát từ Ga-li-lê. Nay Chúa Giê-xu lại tự nhận là đồng thể với Đức Chúa Trời thì đối với họ quả là một sự báng bổ, phạm thánh, đáng phải tội chết (c.30-33). Tuy nhiên chúng ta cũng đừng vội buộc tội những người Giu-đa mà cần tìm hiểu họ thêm và cũng tự xét lòng mình nữa. Người Giu-đa lúc ấy đang ở trong một tình hình rất phức tạp. Ách ngoại xâm đang đè nặng lên quốc gia, chính trị và tôn giáo thì đang hồi bất ổn. Vậy nên người Giu-đa cảm thấy lo lắng và có trách nhiệm cải thiện tình thế. Họ xem các hoạt động của Chúa Giê-xu là nguy hiểm vì có thể làm cho tôn giáo cổ truyền chao đảo và tình thế thêm bất ổn. Ngài không có bằng chứng cụ thể cho thấy thẩm quyền nào ủy nhiệm. Họ thấy Ngài như phá đổ uy tín các nhà lãnh đạo của họ. Bằng cái nhìn trần tục, họ không thấy được sự thăm viếng của Đức Chúa Trời bởi lẽ họ trung thành với nếp suy nghĩ từ xưa là chỉ biết trung thành với nhiệm vụ như một cái máy nên không nhận thấy Đức Chúa Trời. Tội của họ khó mà biện hộ (9:41). Họ mù, nhưng cứ khẳng định là sáng nên phải mang lấy tội. Ta hãy lấy đây làm bài học, mạnh dạn vượt khỏi những ràng buộc của những tư tưởng cổ lỗ, những hệ thống cùng công thức cứng nhắc trái với lẽ thật mà tiến lên tương giao với Đức Chúa Trời hằng sống là Đấng chẳng có biên cương nào ràng buộc được (c.39).

Kính lạy Đức Chúa Trời, xin Ngài cho con can đảm mỗi ngày để có thể sống xứng đáng cho Ngài.

(c) 2024 svtk.net