Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 20

Không Rúng Động

Thi-thiên 21

"Vì vua tin cậy nơi Đức Giê-hô-va, nhờ sự nhân từ của Đấng Chí Cao, người sẽ không rúng động" (câu 7).

Câu hỏi suy ngẫm: Đa-vít cảm tạ Chúa về những điều gì? Đa-vít hy vọng nơi Chúa thế nào? Nhìn lại một tuần qua, ngày hôm qua bạn có điều gì cảm tạ Chúa? Những phước hạnh Chúa ban cho bạn có là nguồn phước bạn đem cho người khác? Làm sao để bạn đem phước Chúa đến người khác?

Thi-thiên 20 là lời cầu nguyện cho vua trước khi ra trận, còn Thi-thiên 21 là lời ca ngợi Chúa sau khi nhà vua từ mặt trận trở về. Thi-thiên này có thể chia làm ba phần:

Câu 1-7: Cảm tạ Chúa về ơn lành vua Đa-vít nhận được.

Câu 8-12: Hy vọng về các chiến thắng trong tương lai.

Câu 13: Ca ngợi Chúa.

Ơn phước đối với Đa-vít có nghĩa là tàn hại xảy ra cho kẻ thù của ông. Đây là bằng chứng cụ thể để người thời đó biết được ơn giải cứu của Chúa. Kẻ thù chúng ta ngày nay là ma quỷ, là hoàn cảnh chung quanh. Nhờ cậy Chúa, Ngài sẽ ngăn cản những điều đó làm hại chúng ta.

Câu cuối cùng là lời ca ngợi sức mạnh của Chúa. Đây là sức mạnh giải cứu khỏi những khó khăn vật chất cũng như tinh thần.

Qua Thi-thiên này, chúng ta thấy được những điều sau:

1. Niềm vui của người tin Chúa đến từ Chúa.

2. Chúa ban cho người tin Chúa những điều họ chưa cầu xin.

3. Người tin Chúa là người được hưởng ơn lành của Chúa và trở thành nguồn phước cho mọi người.

4. Kẻ thù của Chúa bất cứ dưới hình thức nào cũng sẽ bị tiêu diệt.

Cảm tạ Chúa trong Ngài con được ban phước và đem phước của Chúa đến cho nhiều người.

j Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Các Quan Xét 14-15.

(c) 2024 svtk.net