Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 5

Hãy Tin Đức Chúa Trời

Giăng 14:1-14

"Lòng các ngươi chớ hề bối rối; hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin Ta nữa"(câu 1).

Câu hỏi suy ngẫm: Giữa những bối rối của môn đồ Chúa Giê-xu khuyên họ điều gì? Tin nghĩa là gì? Chúa Giê-xu xưng Ngài là gì? Ngài hứa gì với các môn đồ? Chúa Giê-xu dạy bạn phải làm điều gì lớn hơn ngày hôm nay? Làm sao bạn có thể làm được điều theo câu 12 và 13?

Khi Đức Chúa Giê-xu báo trước Ngài sẽ ra đi, các môn đồ lấy làm bối rối lắm. Ngài an ủi họ. Môn đồ cần phải đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu (14:1). Ngài đã sắp đặt công việc và nơi đi. Trong những lời dặn dò của Ngài, ta thấy được lời hứa: Đấng Christ ở đâu, môn đồ ở đó. Môn đồ không phân rẽ khỏi thầy mình nhưng luôn luôn vui hiệp với thầy. Thầy sẽ sắm chỗ cho môn đồ tại nhà Đức Chúa Cha. Ta thấy ông Thô-ma nêu lên một câu hỏi lạ lùng nhưng cũng rất thường tình vì có lẽ nhiều người cũng tự hỏi như vậy nhưng chưa dám nói ra đó thôi (c.5). Câu trả lời của Chúa thật rõ ràng và giải quyết được thắc mắc của mọi người (c.6). Ngài không vạch ra con đường rồi bỏ mặc ta loay hoay lần mò tìm đường. Ngài cùng đi với ta. Ngài là Đấng Chăn Chiên hiền lành, yêu thương, chăm sóc, nuôi dưỡng bầy chiên với tất cả sức mình (Thi-thiên 23; Giăng 10:11-18). Nhưng chúng ta làm sao hình dung được Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào? Một lần nữa, Chúa Giê-xu cho ta câu trả lời rất cụ thể: Thấy được Chúa Giê-xu tức là thấy Đức Chúa Cha (c.9) (Cô-lô-se 1:15; Hê-bơ-rơ 1:3). Tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta được thể hiện bằng sự chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Chẳng có tình thương nào lớn hơn thế. Chúa Giê-xu là hình ảnh của Đức Chúa Trời vô hình. Nếu bạn bè ngoại đạo hỏi ta "Đức Chúa Trời như thế nào?"thì ta đừng ngần ngại trả lời: "Ngài là Đấng yêu thương, chăm sóc, quan phòng chúng ta qua sự phục vụ và sự chết của Chúa Giê-xu".

Kính lạy Chúa, hôm nay xin Ngài ban sức cho con để có sức làm được những điều đẹp ý Ngài.

(c) 2024 svtk.net