Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 12

Đạt Đến Vinh Quang

Giăng 17:1-5

"Con tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm"(câu 4).

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Giê-xu đang hướng về điều gì? Ngài muốn gì nơi Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời được vinh hiển qua đời sống bạn cách nào? Bạn có thể nói như Chúa Giê-xu đã nói ở câu 4 không? Nói đến mức độ nào?

Đức Chúa Trời đã chọn đúng thời gian, đúng địa điểm để Đấng Mết-si-a giáng trần giữa dân tộc Do Thái. Ngài cũng chọn đúng những người có đủ đức tin để loan truyền sự giáng trần của Đức Chúa Con. Trong sách Lu-ca, chúng ta biết được sự thông công ngày một phát triển giữa Đức Chúa Con với Cha Ngài trên trời. Bài học hôm nay nói về số phận dưới thế gian của Ngài vào thời điểm quyết định, và cũng nói về sự tương giao giữa Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, một mối tương giao có năng quyền giúp Đức Chúa Con bước lên thập tự giá. Khi Đức Chúa Giê-xu tiến dần đến giờ chết, chúng ta thấy sự vinh hiển hiển lộ rõ ràng (Giăng 1:14). Đối với Đức Chúa Giê-xu, quy vinh hiển cho Đức Chúa Cha là một hành động quên mình cần thiết, cũng như hy sinh tính mạng trong những điều kiện vô cùng khốn nạn. Đức Chúa Cha làm cho Đức Chúa Con vinh hiển bằng cách chấp nhận sự hy sinh của Con và do đó mà cứu rỗi được dân Ngài. Trong phần đầu lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu, ta thấy giữa Ngài và Đức Chúa Cha có một tình thân mật khắng khít. Ngài cầu cho vinh hiển của Cha cũng làm cho con sáng lây. Tuy nhiên, đây cũng là thời gian khổ nạn đã được dự ngôn trong Lu-ca 2:34, 35. Ta không thể bình giải các câu này theo phương pháp thông thường được. Dù bình giải xác đáng đến đâu đi nữa thì cũng cần nhớ rằng lời lẽ Chúa Giê-xu dùng để thông công với Đức Chúa Trời không phải là lời ta có thể dùng trí để giải thích mà chỉ dùng lòng để chiêm ngưỡng thôi. Một điều ta lấy làm lạ lùng là Đức Chúa Cha đã ban cho Đức Chúa Giê-xu quyền được ban sự sống đời đời cho kẻ tin (c.2). Một điều quan trọng khác nữa mà ta phải nhớ là Đức Chúa Con hiện hữu từ trước khi sáng thế (c.5). Đến đây chúng ta nhớ lại lời ca tụng của Xa-cha-ri, mà cũng là lời tiên tri, đã được hoàn thành - trên thập tự giá (Lu-ca 1:78, 79).

Lạy Đức Chúa Trời, xin Ngài cho con được làm công việc Ngài hôm nay và đem lại vinh hiển cho Ngài.

(c) 2024 svtk.net