"Vì Đức Giê-hô-va nghe kẻ thiếu thốn, không khinh dể những phu tù của Ngài" (câu 33).
Câu hỏi suy ngẫm: Ước nguyện của tác giả trong đoạn này là gì? Tại sao ông ước nguyện như vậy? Khi được Chúa giải cứu tác giả làm gì? Bạn có ước mong công lý của Chúa được thực thi qua bạn, qua con dân Chúa không? Tại sao?
Phần thứ ba của bài thơ này (c.22-28) nói lên nguyện ước của tác giả đối với kẻ thù. Những nguyện ước này chỉ hàm ý muốn cho công lý của Chúa được thi hành: họ đã lấy "mật đắng" làm thức ăn cho người khác thì xin Chúa cho những gì họ ăn trên bàn tiệc trở thành những điều làm hại chính họ ("bàn tiệc
trở nên cái bẫy") hoặc khi họ cảm thấy an toàn họ sẽ bị tai họa bất ngờ ("trở nên cái lưới"). Theo phần đầu (c.1-12), chúng ta đã biết nỗi khổ của tác giả là khi ông quá hăng hái về công việc Chúa, người khác đã chế nhạo và làm hại ông. Ông nhắc lại ý này trong câu 26: "Chúng nó bắt bớ kẻ Chúa đã đánh và thuật lại sự đau đớn của người mà Chúa đã làm cho bị thương."
Phần cuối của bài thơ (c.29-36) là lời hứa của tác giả khi đã được Chúa giải cứu. Ông nói ông sẽ ca ngợi và cảm tạ Chúa và điều đó có giá trị hơn những sinh tế ông dâng cho Ngài ("bò đực có sừng và móng rẽ ra" là ý nói những con vật đủ ngày đủ tháng, xứng đáng dâng làm sinh tế; đây là chữ dùng để chỉ lễ vật tốt nhất). Qua lời ca ngợi và cảm tạ Chúa của Đa-vít, người khác sẽ biết đến Chúa, tìm cầu Chúa và được phước (c.32). Tác giả kể mình là "phu tù" của Chúa vì đã gặp những hoạn nạn Chúa cho phép xảy ra trong đời sống. Cuối cùng, ông kêu gọi toàn cõi thiên nhiên ca ngợi Chúa vì tin tưởng nơi lòng thương và lời hứa của Ngài (c.34-36).
Thi-thiên 69 là lời cầu nguyện của một người gặp nhiều hoạn nạn vì đã sống cho Chúa. Trong hoạn nạn, kẻ thù chê cười, chế giễu, làm cho tác giả cô đơn, buồn khổ. Ông kêu cầu với Chúa, xin Ngài xét xử công bình và rồi ông sẽ ca ngợi và cảm tạ Ngài. Kinh nghiệm của tác giả cũng có thể là kinh nghiệm của chúng ta hôm nay. Điều chúng ta nên noi gương tác giả là trong hoạn nạn cứ tiếp tục ca ngợi và cảm tạ Chúa. Chính lúc ca ngợi và cảm tạ, chúng ta sẽ hiểu được vì sao Chúa cho phép khó khăn xảy ra trong đời sống và rồi qua kinh nghiệm đó, người khác sẽ biết đến Chúa và ca ngợi Ngài.
Cảm tạ Chúa, dù đời sống có những khó khăn và con không hiểu tại sao, nhưng con biết Ngài yêu con, cứu con và dạy con ca ngợi cảm tạ Ngài.
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi-thiên 118.
(c) 2024 svtk.net