"Tức thì hai người đó bỏ thuyền và cha mình mà theo Ngài" (câu 22).
Câu hỏi suy ngẫm: Phi-e-rơ, Anh-rê, Gia-cơ và Giăng làm gì khi Chúa kêu họ theo Ngài ? Họ đáp lại sự kêu gọi của Chúa Giê-xu như thế nào? Giá họ trả cho sự theo Chúa là gì? Bạn trả giá nào để theo Chúa? Trong câu 23-25 Chúa Giê-xu làm gì? Đây có phải là mẫu mực để bạn và Hội Thánh đi vào xã hội ngày nay không?
Tôi còn nhớ tác động mà một diễn giả đã tạo ra cho nhóm học Kinh Thánh của chúng tôi khi ông diễn tả sự kêu gọi của Chúa Giê-xu đối với các sứ đồ đầu tiên. Ông nói, "Các bạn có thể tưởng tượng được rằng họ cố theo Chúa Giê-xu mà vẫn kéo lê chài lưới của mình dọc theo bờ biển không? Lạy Chúa, con sẽ đến, nhưng tấm lưới nầy nặng quá. Xin đợi con. Ôi chao! Nó lại mắc vào đá nữa rồi!" Các môn đồ được kêu gọi, họ đã bỏ lại phía sau quá nhiều điều. Họ phải bỏ tài sản, nghề nghiệp, việc làm ăn của gia đình, và các mối liên hệ gia đình ở mức độ nào đó. Từ nay trở đi mọi sự đều đổi khác, mọi cam kết và mối liên hệ sẽ được định nghĩa lại trong ánh sáng sự kêu gọi của Chúa Giê-xu. Những đòi hỏi cơ bản của Phúc Âm cũng y như vậy cho chúng ta ngày nay. Bằng một cách sáng tạo lạ lùng, Chúa Giê-xu sẽ dùng khả năng đánh cá của họ để đánh lưới người. Phải chăng điều ấy cũng đúng với chúng ta? Khi dâng cho Ngài đời sống của chúng ta, các mối liên hệ của chúng ta, và khả năng của chúng ta, thì Ngài sẽ biến hóa chúng để chúng được dùng càng sáng tạo hơn trong công việc của Nước Trời. Điều có ý nghĩa là những ngư phủ nầy rất bận rộn khi Chúa Giê-xu gọi họ. Dường như Đức Chúa Trời ít khi gọi những người lười biếng, ở không. Các môn đệ đáp ứng tức thì và không hề thắc mắc gì (câu 20, 22). Nguyện đáp ứng của chúng ta cũng y như vậy.
Phần hai của phân đoạn này cho thấy Chúa Giê-xu đang ở trong những ngày đầu đầy hào hứng vì được nổi tiếng. Hãy cố tưởng tượng mức độ đau đớn và tuyệt vọng của con người mà Ngài đã cất đi vào những ngày ấy. Có một sự quân bình tuyệt đẹp trong chức vụ của Ngài: Ngài dạy dỗ, Ngài giảng luận, Ngài chữa lành mọi đau khổ của con người. Nguyện sự phục vụ của chúng ta dành cho Chúa và cho Hội Thánh cũng như vậy.
Tôi đã bỏ những gì để theo Chúa? Còn giữ lại những gì? Theo gương Chúa hôm nay tôi sẽ làm gì cho người thân, người lân cận và ngay cả những người gặp trên đường?
Lạy Chúa, con xin dâng đời con cho Chúa để xin Ngài dùng con theo ý Ngài.
(c) 2024 svtk.net