Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 26

Luật Pháp Lạ Lùng

Thi-thiên 119:17-32

"Xin Chúa mở mắt tôi để tôi thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa" (câu 18)

Câu hỏi suy ngẫm: Trong phân đoạn này tác giả có thái độ nào đối với Lời Chúa? Lời Chúa đem đến cho tác giả điều gì?

Chúng ta đã biết Thi-thiên 119 nói về thái độ và việc làm của tác giả đối với Lời của Chúa. Để áp dụng Thi-thiên này cách thực tế vào đời sống, chúng ta sẽ cùng nhau tìm xem những điều tác giả đã làm đối với Lời của Chúa, để nhắc chính mình cũng phải làm theo như vậy:

Câu 17, 22. Giữ Lời của Chúa.

Câu 18. Ước mong được thấy sự lạ lùng trong Lời Chúa.

Câu 19. Xin Chúa cho biết rõ Lời của Chúa.

Câu 20. Luôn luôn mơ ước và thèm khát Lời Chúa.

Câu 21. Giữ Lời Chúa.

Câu 23. Suy gẫm Lời Chúa.

Câu 24. Tìm thấy niềm vui nơi Lời Chúa và để cho Lời Chúa hướng dẫn.

Câu 25. Lời Chúa có sức mạnh đem lại sinh khí cho đời sống.

Câu 26, 29. Xin Chúa dạy cho biết Lời Chúa.

Câu 27. Xin Chúa cho hiểu được Lời Chúa.

Câu 28. Xin Lời Chúa an ủi lúc buồn rầu.

Câu 30. Chọn Lời Chúa làm phương châm hướng dẫn đời sống.

Câu 31. Yêu mến và bám víu vào Lời Chúa.

Câu 32. Sống theo Lời dạy của Chúa.

Những điều kể trên là thái độ của tác giả đối với Lời Chúa và những điều ông đã làm đối với Lời ấy. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta có thái độ như vậy đối với Lời Chúa không? Xin bạn đọc lại những điều liệt kê ở trên và thêm chữ TÔI vào trước mỗi câu, (riêng câu thứ 8, thêm chữ "TÔI vào cuối câu). Xin Chúa giúp chúng ta không như người kiêu ngạo nhưng hết lòng học hỏi Lời Chúa dạy và thực hành những lời ấy mỗi ngày.

Linh hồn tôi, vì ưu sầu, chảy tuôn giọt lệ, xin hãy làm cho tôi vững bền tùy theo Lời Chúa. Xin hãy dang xa tôi con đường dối trá, làm ơn cho tôi biết luật pháp Chúa.

(c) 2024 svtk.net