"Hê-rốt kính nể Giăng, biết ông là người thánh thiện nên tìm cách bảo vệ. Vua thích nghe Giăng thuyết giảng, mặc dù mỗi khi nghe, vua thường bối rối" (câu 20, TKHĐ).
Câu hỏi suy ngẫm: Hê-rốt biết gì về Giăng Báp-tít? Sự hiểu biết đó có giúp gì cho ông không? Tại sao? Tại sao Hê-rốt giết Giăng? Câu chuyện Hê-rô-đia và Hê-rốt cho bạn biết gì về tội lỗi? Chúng ta cần có thái độ, hành động nào đối với tội lỗi?
Phân đoạn này từ câu 17 đến 29 là lời giải thích sự kiện ghi trong câu 16. Nói khác đi, việc ông Giăng bị chết đã xảy ra trước đó, tác giả nhắc lại để chúng ta hiểu tại sao vua Hê-rốt lại bảo Chúa Giê-xu chính là Giăng Báp-tít, người mà ông đã giết. Hê-rốt nói: "Ấy là Giăng mà ta đã truyền chém, người đã sống lại." Thật ra vua Hê-rốt không muốn giết ông Giăng, vì thế sau khi Giăng bị giết ông cứ bị ám ảnh mãi. Do đó, khi nghe tiếng đồn về Chúa Giê-xu, ông nghĩ Chúa là Giăng sống lại. Nhân việc này, tác giả Phúc Âm Mác cho chúng ta biết ông Giăng đã bị giết trong trường hợp nào.
Hai nhân vật chính trong câu chuyện này là vua Hê-rốt và bà Hê-rô-đia.
1. Vua Hê-rốt: (a) Ông cũng biết điều phải nhưng lại để cho điều xấu lấn át, không chịu làm theo điều phải. Câu 20 ghi rằng: "Vua thích nghe Giăng thuyết giảng, mặc dù mỗi khi nghe vua thường bối rối." Lắm người cũng giống như vua Hê-rốt: thích nghe điều phải, điều tốt nhưng lại không làm theo những điều mình nghe. Nếu đã được Chúa cảnh cáo, chúng ta phải ăn năn và thay đổi, đừng chỉ băn khoăn, ray rức trong lòng một lát rồi lại trở về nếp sống tội lỗi cũ. (b) Bốc đồng, hành động theo ý thích nhất thời và không suy nghĩ đưa đến những hậu quả tai hại. Chúng ta cần cẩn thận, đừng đưa ra những lời hứa trong một phút bốc đồng để rồi phải nhận lấy hậu quả tai hại vì những lời hứa đó. (c) Sợ người hơn sợ Chúa. Ông sợ mất mặt nếu không giữ lời đã hứa trước bá quan và tân khách nên đã nhẫn tâm giết đi một người đạo đức. Trong đời sống hằng ngày chúng ta cũng cần cẩn thận để không vì sợ người mà làm những điều có hại cho Danh Chúa.
2. Bà Hê-rô-đia. Đây thật là một người đàn bà vô luân và độc ác. Bà đã nuôi mối thù với Giăng Báp-tít từ lâu nên khi thấy có cơ hội là nghĩ đến chuyện trả thù ngay. Chi tiết này nhắc chúng ta hai điều: (a) Căm thù người cản ngăn ta làm điều quấy là sai, vì chỉ những người muốn giúp ta mới cản ngăn ta làm điều sai quấy. (b) Nuôi dưỡng mối thù ghét trong lòng là điều nguy hiểm vì có thể đưa đến chỗ giết người.
Với tôi, tội nào đáng sợ nhất?
Xin giúp con tránh tội vô luân, tâm địa tàn ác như Hê-rô-đia. Xin giúp con nhạy cảm trước lời khuyên răn của Chúa, và cũng sẵn sàng sửa đổi theo lời dạy của Ngài.
(c) 2024 svtk.net