Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 2

Để Giữ Phần Chiến Thắng

Rô-ma 6:1-14

“Vậy anh chị em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi, và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Cơ Đốc” (câu 11).

Câu hỏi suy ngẫm: Qua phân đoạn Kinh Thánh hôm nay, con cái Chúa được “hiệp một” với Đấng Cơ Đốc trong những kinh nghiệm nào của Ngài? “Coi mình như chết về tội lỗi” có nghĩa gì? Chúng ta phải làm gì để có thể sống đắc thắng trong đời sống hằng ngày?

Qua phân đoạn Kinh Thánh này, Sứ đồ Phao-lô nhắc lại thực tại con cái Chúa được đồng chết, đồng chôn và đồng sống lại với Chúa Giê-xu khi Ngài trải qua những kinh nghiệm này hơn hai ngàn năm trước. Cho nên, con cái Chúa đã chiến thắng. Chúng ta không mắc nợ xác thịt mà sống cho tội lỗi, nhưng chúng ta sống công chính, đẹp ý Chúa. Làm sao chiến thắng này trở thành hiện thực trong kinh nghiệm hằng ngày? Sứ đồ Phao-lô, bởi ơn soi sáng của Chúa, dạy chúng ta hai bí quyết: “coi” và “nộp.”

COI. Trong nguyên văn Hy Lạp đây là từ ngữ kế toán, có nghĩa là “kể, đếm, ghi vào sổ.” Kinh Thánh dạy chúng ta hãy “coi mình như đã chết về tội lỗi, và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Cơ Đốc” (câu 11). Chúa Giê-xu đã chết và đã sống lại, khi tin nhận Chúa và bày tỏ qua lễ báp-tem, chúng ta được kết hợp cách mầu nhiệm với Ngài. Chúng ta đã cùng chết và cùng sống lại với Ngài. Đây là một thực tại thuộc linh, không gì có thể thay đổi được.

Tuy nhiên để thực tại ấy trở thành kinh nghiệm trong đời sống, chúng ta cần “coi mình,” hay “kể mình” thực sự đã chết và sống lại với Chúa. Nói cách khác, lòng chúng ta vững tin chân lý này, và chúng ta sống trong niềm tin vững vàng đó. Việc này cũng giống như một người nghèo được báo tin là anh ta thừa hưởng một gia tài lớn mà người thân để lại trong ngân hàng. Đây là một thực tại pháp lý. Nhưng người này chỉ trở nên giàu có thật sự khi anh ta bắt đầu vững tin mà đến ngân hàng để nhận tài khoản ấy.

NỘP hay “phó,” “dâng.” Kinh Thánh dạy: “Chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi, như đồ dùng gian ác, nhưng hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời, ... và dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình.” Các chữ nộp, phó, dâng dịch từ cùng một chữ trong Kinh Thánh nguyên văn. Chữ này có nghĩa là tự nguyện cung hiến. Sau khi tin Chúa thì tội lỗi không có chủ quyền trên chúng ta, nên chúng ta không bắt buộc phải làm theo tội lỗi. Dù vậy, khuynh hướng tội lỗi vẫn còn đó, nó sẵn sàng sử dụng chúng ta để làm những điều gian ác, nếu chúng ta tự nguyện cung hiến chính mình cho nó. Mặt khác, Chúa Thánh Linh ngự trong chúng ta, và Ngài không cưỡng bách chúng ta sống công bình, nhưng Ngài sẵn sàng sử dụng chúng ta cho mục đích công chính nếu chúng ta tự nguyện cung hiến chính mình cho Ngài. Chúng ta có quyền chọn sống theo tội lỗi hay sống theo Thánh Linh. Chọn lựa cung hiến chính mình cho Chúa là bí quyết sống đắc thắng.

Bạn có thể hỏi: Làm sao tôi có thể “coi” mình như chết và sống lại với Chúa? Làm sao tôi có thể dâng mình cho Chúa để làm công cụ công bình? Chúng ta bắt đầu từ đâu, phải làm gì để xử sự đúng đắn khi thử thách cám dỗ đến. Phải chăng chúng ta cố gắng lấy ý chí chống lại những ham muốn, những dục vọng xấu xa? Thưa không. Chúng ta được cứu bởi đức tin và cũng sống đắc thắng bởi đức tin. “Người công bình sẽ sống bởi đức tin” (Ga-la-ti 3:11b). Đức tin là thừa nhận những thực tại thuộc linh Chúa đã bày tỏ: Chúng ta đã được đồng sống, đồng chết với Chúa rồi. Đồng thời chúng ta cũng tự nguyện dâng hiến trọn vẹn chính mình cho Chúa để Ngài sử dụng cho mục đích công bình của Ngài. Chúa thành tín, Ngài vui nhận sự dâng hiến thật lòng của chúng ta. Ngài sẽ dẫn dắt, thêm sức, tập tành để mỗi ngày chúng ta biến đổi và sống công chính hơn.

Bạn có sẵn sàng dâng chính mình cho Chúa để Ngài sử dụng cho mục đích công chính của Ngài không? Hãy thật lòng trình dâng quyết định của mình cho Chúa. Chúa thành tín đã tha thứ tội cho bạn khi bạn tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa của mình, Ngài cũng sẽ cho bạn khả năng chiến thắng tội lỗi và sống công chính. Cách nào bạn dâng mình cho Chúa? Bạn giúp ai dâng mình cho Chúa? Giúp cách nào?

Lạy Chúa, Ngài đã đắc thắng, con xin dâng đời con cho Ngài để con cũng sống đắc thắng trong Ngài.

(c) 2024 svtk.net