Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 73

TÌNH YÊU THƯƠNG

LỜI GIỚI THIỆU:

Chúng ta quen thuộc với tình yêu con người. Chúng ta kính trọng tình yêu của cha mẹ. Chúng ta thích tình bạn, tình bà con. Nhưng những thứ tình yêu đó không thể so sánh được với các tiêu chuẩn của tình yêu được trình bày trong 1 Cô-rinh-tô 13 là chương Kinh thánh luận về tình yêu thương. Đây là tình yêu thương của Đấng Christ được giải luận.

Câu 1: Khả năng hùng biện, tài ăn nói của con người là vô dụng trong cuộc sống và trong Hội thánh nếu không có tình yêu thương thật.

Ở Wiseton, Gia-nã-đại có hai vị Mục sư được tuyển chọn để được mời đến một Hội thánh lớn. Một vị là người hùng biện, lời nói hoa mỹ, thí dụ hay ho, nhưng nguội lạnh, không có tình yêu. Người kia là người ăn nói không hùng hồn, hoa mỹ nhưng chan chứa tình yêu thương. Hội thánh này đã chọn vị Mục sư thứ hai.

I. TÌNH YÊU THƯƠNG LÀ ĐIỀU TỐI CẦN: 1 Cô-rinh-tô 13:2.

1. Tình yêu cần hơn nói tiên tri. Lời tiên tri là quí báu nhưng sẽ vô dụng nếu không có tình yêu.

2. Tình yêu cần hơn các sự mầu nhiệm. Hiểu biết đầy đủ các sự mầu nhiệm, các thứ tri thức lạ lùng mà không có tình yêu thì vô ích.

3. Tình yêu cần hơn tri thức: Người có đủ bằng cắp văn hóa, khoa học mà không có tình yêu thì cũng vô giá trị. Tuy nhiên, tri thức mà nếu có tình yêu thì giá trị vô song.

4. Tình yêu cần hơn đức tin: Đức tin nhận được mọi sự, nhưng không có tình yêu thì cũng vô ích. Câu chuyện: Một giáo sĩ ở Tây Bắc Trung Hoa không nói thông thạo lưu loát tiếng Trung Hoa, nhưng ông rất yêu mến dân chúng. Người ta biết điều đó và nói rằng ông cười và nói ngôn ngữ của tình yêu. Và người ta cũng đã yêu ông.

II. TÌNH YÊU RẤT QUẢNG ĐẠI: 1 Cô-rinh-tô 13:3.

Ban cho mà không có tình yêu là vô ích. Ban cho miễn cưỡng là vô ích. Đức Chúa Trời thể hiện tình yêu Ngài bằng sự ban cho. Quà tặng của Đấng Christ dành cho loài người được tẩm bằng tình yêu. Các món quà giáng sinh có thể không chuyên chở tình yêu mà chỉ là vấn đề lịch sự.

1. Các sự hy sinh của cải lớn lao sẽ vô dụng nếu hành động đó không được điều khiển và chìm ngập trong tình yêu thương.

2. Sự hy sinh mạng sống vì đạo sẽ vô dụng nếu hành động đó không đẫm thấm tình yêu thiên thượng của Đức Chúa Trời.

III. TÌNH YÊU CÓ THỂ CHỊU ĐỰNG: 1 Cô-rinh-tô 13:4.

Đây là phẩn chất quan trọng của tình yêu. Tình yêu thật nói rằng: Tội yêu bạn và sẽ nhịn chịu buồn khổ khó khăn vì bạn.

Tình yêu thật có thể chịu đựng khổ đau mà vẫn ngọt ngào và nhân từ.

Con đường người Cơ đốc là con đường chịu khổ, nhưng người tín đồ Cơ đốc học cách yêu thương. Qua sự đau khổ, phẩm chất Cơ đốc của người tín đồ sẽ sâu nhiệm và trưởng thành thêm.

Tình yêu thật liên hệ đến một thập tự giá. Đây là biểu hiện đích thực của tình yêu thiên thượng bày tỏ cho con người.

IV. TÌNH YÊU KHÔNG NÊN: 1 Cô-rinh-tô 13: 4b -6a.

1. Ghen tị. Tình yêu thật không ghen tị sự thành công, tài năng và của cải của người khác.

2. Khoe mình: Tình yêu không khoe khoang nhưng khiêm tốn.

3. Lên mình kiêu ngạo: Tình yêu luôn tôn trọng người khác hơn.

4. Làm điều trái phép: tình yêu luôn luôn lịch sự, nhã nhặn.

5. Ích kỷ, kiếm tư lợi: Tình yêu thích ban cho và thích hy sinh vì quyền lợi người khác.

6. Nóng giận: Tình yêu thật dễ chấp nhận, dễ tha thứ.

7. Nghi ngờ sự dữ: Tình yêu thật không chỉ trích, phê phán hay qui trách.

8. Vui về điều không công bình: Tình yêu thật gớm ghiếc tội lỗi, không vui về tội lỗi.

VI. TÌNH YÊU NÊN: 1 Cô-rinh-tô 13: 6b-6a.

1. Thành thật: Vui trong lẽ thật, thích nói thật. Người yêu nhau không sợ thố lộ nhược điểm của mình cho nhau vì lợi ích chung.

2. Dung thứ mọi sự: Dễ tha thứ cho nhau.

3. Tin cậy mọi sự: Không nghi ngờ nhau.

4. Hy vọng mọi sự: Luôn luôn trông đợi điều tốt.

5. Nín chịu mọi sự: Chịu đựng mọi sự trải qua thời gian, chấp nhận cái chết vì yêu.

6. Thành công, không dễ hư mất: Điều này là thật vì Rô-ma 8:28 là thật.

VI. TÌNH YÊU LÀ VĨNH CỬU - 1 Cô-rinh-tô 13: 8b-12.

1. Tình yêu trường tồn hơn lời tiên tri. Vì các lời tiên tri sẽ có ngày chấm hết.

2. Tình yêu trường tồn hơn các thứ tiếng lạ. Vì các thứ tiếng lạ có ngày sẽ thôi.

3. Tình yêu trường tồn hơn cả sự tri thức. Vì tri thức sẽ hết.

Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Tình yêu là phẩm tính của Đấng Toàn năng. Trời và đất sẽ qua đi nhưng tình yêu vẫn tồn tại. Tình yêu là vĩnh cửu.

VII. TÌNH YÊU LÀ TỐI THƯỢNG: 1 Cô-rinh-tô 13:13.

1. Tình yêu lớn hơn đức tin: Sự cứu rỗi bao phủ bởi đức tin, nhưng tình yêu thì cao cả hơn. Tình yêu là động cơ và quyền năng của sự cứu rỗi.

2. Tình yêu lớn hơn hy vọng: Rô-ma 8:24 "Vì chúng ta được cứu trong sự hy vọng." Thiên đàng khác với quả đất vì nó được kiểm soát bởi tình yêu. Đấng Christ là Đấng ngự trị trong ta hằng ngày, muốn chúng ta phải thể hiện tình yêu. Thế giới đang chết vì thiếu tình yêu. Chúng ta hãy chia xẻ tình yêu cho người khác.