Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 76

SỰ CHỮA BỆNH THIÊN THƯỢNG

LỜI GIỚI THIỆU:

Chúng ta hãy xem phân đoạn 2 Cô-rinh-tô 12:7-10. Ở đây, chúng ta thấy Phao-lô là người đã từng chữa bệnh nhiều người khác, nhưng ông không được Chúa chữa bệnh của ông, mặc dầu ông đã cầu xin 3 lần Chúa chữa bệnh cho mình.

Trong Công vụ 28, Phao-lô thực hành 2 phép lạ. Trong câu 3-6, phép lạ bị rắn cắn không hề gì và câu 7,8 Phao-lô chữa lành bệnh sốt cha của Publfus.

1. Mục đích của bệnh tật: 2 Cô-rinh-tô 12:7 để giữ cho Phao-lô khiêm nhường. Sự tự kiêu là điều nguy hiểm đối với người hầu việc Chúa.

2. Nguyên nhân của bệnh tật: Là sứ giả của Sa-tan được Chúa cho phép.

3. Bệnh gì? Cái dầm trong xác thịt — câu 7? Ga-la-ti 5:15 và Ga-la-ti 6:11 ngụ ý nói Phao-lô bị đau mắt.

4. Phao-lô cầu nguyện: 2 Cô-rinh-tô 12:8. Phao-lô bị đau đớn khó chịu đến nỗi ông đã xin Chúa chữa 3 lần.

5. Câu trả lời của Chúa cho lời cầu nguyện của Phao-lô: "Ân điển ta đủ cho ngươi rồi." Chúa cứ để Phao-lô bị giằm xóc trong xác thịt ông, nhưng Ngài ban cho ông đầy đủ ân điển để chịu đựng.

6. Phản ứng của Phao-lô đối với sự trả lời của Chúa: Câu 9 và 10 — Vui vẻ chấp nhận.

7. Nguyên nhân sự vui vẻ của Phao-lô. Câu 10. "Vì khi tôi yếu đuối ấy là lúc tôi mạnh mẽ."

Khi đau ốm ta nhờ cậy Chúa hơn và mạnh mẽ tinh thần hơn lúc khác.

I. ĐỨC CHÚA TRỜI CÓ THỂ CHỮA BỆNH KHÔNG?

Kinh thánh là cuốn sách siêu việt — Một cuốn sách đầy phép lạ, và kể lại chuyện thật về nhiều phép lạ.

Người phung được sạch, người mù được sáng mắt, người điếc có thể nghe, người què đi lại được, người bị quỉ ám được tỉnh táo, người chết được sống lại. Đó là những phép lạ Chúa làm. Phép lạ lớn nhất là sự phục sanh của Chúa chúng ta. Mọi phép lạ khác đều nhỏ bé so với sự phục sanh của Chúa Jêsus.

Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời làm phép lạ.Giê-hô-va Rophi (Xuất 15:26), là một trong các danh hiệu của Ngài.

Ta là Đấng chữa bệnh cho ngươi (Thi 103:3). Đức Chúa Trời chúng ta là Đấng làm được những việc lạ lùng. Ma-thi-ơ 19:26 "Việc gì bất năng cho loài người thì khả năng cho Đức Chúa Trời."Lu-ca 18:27.

Đức Chúa Trời có thể chữa bệnh cho Phao-lô Không? Chắc chắn là Ngài có thể. Thế tại sao Phao-lô không được lành bệnh? Tại gì đó không phải là ý Chúa. Vấn đề ý Chúa là quan trọng nhất.

II. NGÀY NAY CHÚA CÓ CHỬA BỆNH BẰNG PHÉP LẠ KHÔNG?

Có. Chắc chắn Chúa thi hành phép lạ chữa bệnh, nếu đây là ý muốn Chúa.

Tấn sĩ H.W. Frcst trong cuốn "Sự chữa bệnh bằng phép lạ " kể lại chi tiết về 10 trường hợp bệnh nặng được Chúa chữa lành.

Ý Chúa thường là chữa lành. Trong suốt đời sống chúng ta được chữa lành rất nhiều bệnh tật. Chúng ta chỉ chết với một chứng bệnh. -Chứng bệnh sau cùng.

Chữa lành là việc bình thường cần trông đợi.

Nhưng Đức Chúa Trời luôn luôn chữa lành mọi bệnh tật không?

Không: Chính Phao-lô không được chữa lành.

Nếu chúng ta luôn luôn được chữa lành thì chúng ta sẽ không bao giờ chết.

III. NGƯỜI CHỮA BỆNH BẰNG ĐỨC TIN DẠY DỖ ĐIỀU GÌ?

Đây là tóm tắt lời dạy của Tấn sĩ A.J. Gordon và Tấn sĩ A.B. Simpson. Những người chữa bệnh bằng đức tin.

1. Mọi bệnh tật đều là hậu quả trực tiếp của tội lỗi. Đấng Christ đã đến để cứu vớt loài người khỏi tội lỗi và mọi hậu quả của tội lỗi.

2. Ngày nay, Đấng Christ ở thiên đàng giải cứu chúng ta khỏi tội lỗi, khỏi sự yếu mệt và bịnh tật của thân thể chúng ta.

3. Các Cơ đốc nhân không cần bác sĩ hay thuốc men, vì sự chữa bệnh nằm trong sự đền tội của Chúa.

4. Chức vụ chữa bệnh được dự định cho cả Hội thánh trải qua các đời.

5. Bổn phận của người bệnh là mời các trưởng lão Hội thánh đến xức dầu cầu nguyện.

Lưu ý:

Cả hai ông đều kinh nghiệm sự chữa bệnh lạ lùng, tự trong bản thân hai ông, và trong người khác.

Cả hai đều bị bịnh nặng và đã qua đời, mặc dầu nhiều người đã tha thiết cầu thay cho hai ông.

Cả hai đều rơi vào bóng mây bệnh tật thuộc linh, kể cả tội lỗi cá nhân.

Tốt hơn là ta nên phó mình trong ý chỉ thánh của Đức Chúa Trời và yên nghỉ vui vẻ trong ý chỉ Ngài.

V. GIA-CƠ 5:14-20 ĐÃ DẠY GÌ?

Gia-cơ đã viết cho các Cơ đốc nhân người Do thái. Người bệnh phải mời các Trưởng lão, là Ban Trị sự được tuyển chọn, gồm toàn đàn ông.

Các Trưởng lão phải cầu nguyện cho người bệnh và xức dầu cho người bệnh.

Các Trưởng lão phải cầu nguyện bằng đức tin sốt sắng như lời cầu nguyện của Ê-li đã mở cửa trời.

Ấy chính là đức tin của các Trưởng lão, không nhứt thiết là của bệnh nhân, đã chữa lành bệnh.

Xem Mác 2:5 "Khi Chúa Jêsus thấy đức tin của họ, Ngài phán với người bị bại liệt:..."

Gia-cơ nói đến việc xưng tội cùng nhau." Nếu người bệnh có phạm tội cũng sẽ được tha." Như thế ở đây cũng ngụ ý có khi mắc bệnh không vì tội lỗi. Những tội lỗi này sẽ được tha.

VI. NHỮNG SỰ CHỐNG ĐỐI CÁC CHIẾN DỊCH CHỮA BỆNH CÔNG KHAI LÀ GÌ?

Trong Tân ước không hề ghi lại điều đó.

Sự chữa lành giả mạo đem lại xúc phạm cho Danh Chúa.

Nhiều bệnh được lành thuộc về tinh thần, não trạng chứ người bệnh không được chữa lành về thể xác.

75% bệnh tật được bình phục không cần bác sĩ hay thuốc men gì cả.

Bỏ qua các chỉ dẫn Y khoa sau khi theo đuổi nhiều năm có thể là tự tử.

Một số người cảm tưởng mình được lành, nhưng sau đó khám phá ra sự thật là chưa có gì.

Điều này dẫn đến thất vọng, hoang mang và đôi khi cứng lòng.

Đôi khi người ta đòi hỏi Đức Chúa Trời làm một phép lạ không theo ý Chúa. Chúng ta không nên chống trả Chúa, nhưng nên đầu phục Ngài.

VII. NHỮNG PHƯỚC HẠNH CỦA BỆNH TẬT LÀ GÌ?

Ông Gióp đã học biết Đức Chúa Trời nhiều hơn trước khi bị bệnh.

Người mù được chữa lành (Giăng 9:1-38) tỏ ra công việc lạ lùng của Đức Chúa Trời.

La-xa-rơ được phép chết nhưng được sống lại để làm vinh hiển Danh Chúa. Giăng 11:4.

Bệnh tật giữ cho Phao-lô khỏi kiêu ngạo. 2 Cô-rinh-tô 12:7.

Bệnh tật có thể là hình thức Chúa sủa phạt ta như Cha dạy con bằng roi vọt cần thiết. Hê-bơ-rơ 12:11.

Hình ảnh tươi vui, an nghỉ, hy vọng bên giường chết của người thánh đồ đầu phục ý Chúa là hình ảnh đẹp đẽ khích lệ lòng người. Chúa Jêsus hứa "Ân điển ta đủ cho ngươi" kể cả trong sự đau ốm, bệnh hoạn.

KẾT LUẬN:

1. Nếu Chúa muốn bạn mang bệnh để dạy bạn thì bạn đừng nên dùng thuốc để thoát khỏi bài dãy này.

2. Nếu bạn đau quá, chịu không nổi — bạn hãy xin Chúa hoặc cho bạn có sức chịu đựng? hoặc bạn xin phép Chúa dùng thuốc, nhưng bạn phải chịu trách nhiệm về lời cầu xin của mình.

3. Trong Tân ước có nhiều trường hợp Ngài không muốn chữa lành cho bệnh nhân, nhưng vì đức tin lớn, vì lời khấn đảo của bệnh nhân mà Chúa ra tay làm phép lạ.

4. Hãy tùy đức tin mà bạn quyết định, không ai bắt buộc người khác theo ý mình.

5. Bệnh nào Chúa cũng dùng để dạy một bài học, bạn có lo học hay lo chữa bệnh?

oooOoooOoooOoooOooo