Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 23

Đừng Đùa với Lửa

Dân-số Ký 3:1-20

"Vả, Na-đáp và A-bi-hu đã thác trước mặt Đức Giê-hô-va khi hai người dâng một thứ lửa lạ trước mặt Đức Giê-hô-va tại trong đồng vắng Si-na-i" (câu 4).

Câu hỏi suy ngẫm: Cái chết của hai người con trai của A-rôn được nhắc lại ở đây với mục đích gì? Đức Chúa Trời truyền cho ông Môi-se làm gì? Chi phái Lê-vi được biệt riêng để phục vụ Đức Chúa Trời từ việc lớn đến việc nhỏ nhất cho bạn khích lệ nào trong đời sống phục vụ Chúa hằng ngày? Vì sao những người trẻ ngày nay thiếu vâng lời và thường nổi loạn?

Sau khi được giải phóng khỏi Ai Cập và được làm cho vững mạnh bởi điều răn của Đức Chúa Trời, người Ít-ra-ên bắt đầu giai đoạn thứ hai là hành trình tiến về đất hứa. Dù họ được tự do nhưng họ vẫn chưa ra khỏi hoang mạc nơi mà thiên nhiên vô cùng khắc nghiệt. Họ phải tiếp tục tiến bước, tiếp tục chiến đấu cho đến khi hưởng được cơ nghiệp mà Đức Chúa Trời hứa ban. Chúa Giê-xu giải phóng chúng ta khỏi tình trạng nô lệ cho tội lỗi, nhưng sự tự do trọn vẹn không chỉ là thoát ra khỏi tay của người chủ ác nghiệt rồi dừng lại, nhưng phải nhanh chân tiến bước theo sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Tiến bước như người Ít-ra-ên đi theo trụ mây và trụ lửa, bởi chúng ta vẫn chưa bước vào nơi trú ẩn an toàn của sự tự do thuộc linh. Chúng ta chỉ thật sự vui hưởng sự tự do này khi chúng ta ở trước ngôi Đức Chúa Trời (Khải Thị 7:15-17).

Hai người con trai của ông A-rôn là Na-đáp và A-bi-hu đã hư mất vì đã dùng một thứ lửa lạ để thờ phượng Đức Chúa Trời (câu 4). A-na-nia và Sa-phi-ra đã ngã chết vì gian dối (Công Vụ 5:1-11). Dưới cái nhìn bình thường, lửa nào cũng được, nhưng về phương diện thuộc linh lửa được Đức Chúa Trời cho phép mới được dùng để thờ phượng Ngài. Tỏ ra thiếu tôn trọng thẩm quyền của Đức Chúa Trời và xem thường sự thánh khiết của Ngài là tự dẫn mình vào chỗ hư mất.

Một trong những nét đặc trưng của thời đại chúng ta là con người dễ nổi loạn, dễ xung đột và chống nghịch nhau, đôi khi chỉ vì những điều nhỏ nhặt tầm thường. Giới trẻ ngày nay thường tỏ ra ngổ ngáo và thiếu vâng lời. Xã hội ngày nay không thiếu các nhà chính trị tài năng, nhưng rất khó tìm kiếm những nhà lãnh đạo thuộc linh như ông Áp-ra-ham và ông Môi-se. Đâu là bí quyết để những nhân vật này trở nên những nhà lãnh đạo xuất sắc? Đó là vì họ là những người luôn tôn kính Đức Chúa Trời và vâng lời Ngài.

Theo bạn, điểm nào, điều nào, thái độ nào tỏ ra thiếu tôn trọng Chúa trong sự thờ phượng Ngài? Có lãnh vực nào trong đời sống bạn vẫn chưa vâng lời Đức Chúa Trời trọn vẹn và tỏ ra thiếu tôn kính Ngài?

Lạy Chúa, xin giúp con vâng lời Ngài và luôn tôn kính Ngài. Con cũng cầu xin Ngài dấy lên nhiều nhà lãnh đạo thuộc linh như ông Áp-ra-ham và ông Môi-se trong Hội Thánh của con.

(c) 2024 svtk.net