"Lạy Đức Giê-hô-va, con nương náu mình nơi Ngài... Xin lấy sự công chính của Ngài mà giải cứu con" (câu 1 BTTHĐ).
Câu hỏi suy ngẫm: Điều gì khiến Ông Đa-vít quyết nương náu nơi Ngài? Sự quyết tâm đó nói lên điều gì trong ông đối với Chúa? Thi-thiên này giúp bạn nhận thấy tấm lòng của mình đối với Chúa thế nào? Theo thời gian, đức tin của bạn có giúp mối liên hệ với Chúa thêm khắng khít hay bạn bằng lòng với mối liên hệ rời rạc hiện tại?
Dù ngay lúc hiểm nguy và ưu sầu, trước khi cầu xin Đức Chúa Trời cứu giúp và xoa dịu nỗi đau trong tâm hồn, ông Đa-vít xác quyết CHÚA là Đấng ông nương náu, vì Ngài công chính (câu 1). Và qua đó ông vận dụng đức tin để cầu nguyện, đó cũng là cách chúng ta cần học hỏi để cầu nguyện khi gặp hoạn nạn.
Thứ nhất, ông cầu xin Đức Chúa Trời giải cứu ông (câu 1). Dựa trên đức công chính của Ngài, ông Đa-vít khẩn xin Ngài gìn giữ mạng sống ông khỏi những người thù nghịch hiểm độc.
Thứ hai, bởi đức tin, ông Đa-vít cầu xin Đức Chúa Trời mau giải cứu ông (câu 2). Ông xin Ngài lập tức giải cứu ông khỏi hoạn nạn, che chở ông trong hoạn nạn vì Ngài là nơi nương náu an toàn cho ông. Trong hoạn nạn, chúng ta phải hướng mắt, hướng lòng về Chúa để cầu xin Ngài gìn giữ và an ủi chúng ta.
Thứ ba, không những ông cầu xin Đức Chúa Trời gìn giữ, giải cứu, ban sự bình yên, mà còn dẫn dắt ông, "Xin dẫn dắt tôi nhân danh Chúa" (câu 3). Trong đức tin, chúng ta cầu xin Chúa dẫn dắt các bước của chúng ta để không bị rơi vào những bẫy giăng của kẻ thù. Khi nhận ra sự dại khờ của mình để bị mắc lưới khiến Chúa phải gỡ ra, điều tốt nhất ông biết mình phải làm là "phó thác tâm linh mình trong tay Chúa" (câu 5).
Thứ tư, ông Đa-vít thường nhắc đi nhắc lại rằng ông tin cậy nơi Đức Chúa Trời và hoàn toàn nương cậy nơi Ngài (câu 1, 4, 6). Ông nương náu mình nơi Ngài chứ không nơi một người hay thế lực nào ở trên đời này. Đây là cách cầu nguyện đẹp lòng Đức Chúa Trời.
Ông Đa-vít nắm lấy các lời hứa của Đức Chúa Trời và phó thác cuộc đời mình cho Đấng Che Chở. Niềm tin, hy vọng và sự cầu nguyện đem lại niềm an ủi và sức mạnh lớn lao cho ông. Trong đời sống ông Đa-vít, chúng ta thấy đức tin và sự cầu nguyện luôn đi đôi với nhau. Bởi tin mà ông cầu nguyện. Bởi cầu nguyện mà đức tin ông được vững mạnh. Lời cầu nguyện bởi đức tin là lời cầu nguyện đem lại niềm vui, sự bình an, phước hạnh và chiến thắng cho bạn.
Bạn mong muốn Chúa Thánh Linh giúp gì cho bạn khi đến với Đức Chúa Trời trong Chúa Nhật thứ hai của Mùa Chay này?
Lạy Chúa Thánh Linh, xin dạy con khi con dâng lời khẩn nguyện với Cha trên trời để những lời con kêu cầu luôn là lời cầu nguyện bởi đức tin đem lại sự vui mừng, bình an phước hạnh và sự đắc thắng trọn đời con.
(c) 2024 svtk.net