"Ngài làm công việc lớn lao không sao dò xét được, làm những sự diệu kỳ, không thể đếm cho đặng" (Gióp 5:9).
Câu hỏi suy ngẫm: Trong Đấng Cơ Đốc chúng ta nhận được những ân phước nào? Bạn cảm nhận thế nào trước những phước hạnh đó? Cách nào giúp bạn thấy được các ơn phước Chúa ban cho mình?
Vua Đa-vít nói đến ơn phước của Đức Chúa Trời dành cho con người: "Lạy Giê-hô-va, Đức Chúa Trời tôi, công việc lạ lùng Chúa đã làm, Và những tư tưởng của Chúa hướng cùng chúng tôi thật là nhiều, Không thể sắp đặt trước mặt Chúa; Nếu tôi muốn truyền các việc ấy ra, và nói đến, Thật lấy làm nhiều quá không đếm được" (Thi-thiên 40:5). Thật vậy, nếu nói hay đếm các ơn phước thì chúng ta không thể đếm hết. Tuy nhiên, chúng ta cần đếm để thấy ơn Chúa ban cho chúng ta nhiều lắm. Nếu không đếm, chúng ta dễ quên những ơn Chúa ban.
Chỉ trong phạm vi của sự cứu rỗi, Ê-phê-sô 1:3, Sứ đồ Phao-lô đã nói lên những ơn Chúa ban cho chúng ta: "Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giê-xu Cơ Đốc chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Cơ Đốc đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời." Điều nầy có nghĩa là ơn phước Chúa ban cho chúng ta trong Đấng Cơ Đốc quá dư dật. Đọc từ câu 4-13, chúng ta thấy:
a. Ngài đã chọn chúng ta (câu 3-6). Không phải chúng ta chọn theo Chúa, nhưng Ngài đã chọn chúng ta. Có biết bao người sống trên thế gian nầy, tại sao Chúa lại chọn chúng ta? Điều đó cho chúng ta thấy ân sủng cao sâu, ơn phước của Ngài diệu kỳ làm sao!
b. Ngài cứu chuộc chúng ta bởi máu quý báu của Chúa Giê-xu để chúng ta được tha tội, được thánh hóa trước mặt Đức Chúa Trời thánh khiết (câu 7-8). Chúng ta chỉ có thể nói như Sứ đồ Phao-lô: "Khi tôi muốn làm điều lành, thì điều dữ dính dấp theo tôi" (Rô-ma 7:21). Có nghĩa: Điều lành tôi muốn mà làm không tròn; trái lại, điều dữ tôi không muốn mà vẫn cứ làm. Tôi không thể tự cứu mình và cũng không thể làm cho mình tốt hơn, dù trọn đời làm lành mà vẫn không đủ. Tạ ơn Chúa đã cứu tôi và thánh hóa tôi, khoác cho tôi chiếc áo công chính để tôi có thể đứng trước mặt Đức Chúa Trời trong ngày phán xét.
c. Ngài bày tỏ huyền nhiệm về ý muốn Ngài và ban cơ nghiệp thuộc linh (câu 9-14). Chẳng những Chúa cứu chúng ta khỏi hình phạt, Ngài còn cho chúng ta biết chân lý trong Ngài, biết những điều mầu nhiệm trong chương trình, ý muốn của Ngài và được thừa hưởng những phước hạnh trong cơ nghiệp thuộc linh. Ngài ban Chúa Thánh Linh để ấn chứng chắc chắn chúng ta được cứu trong ngày sau rốt.
Dựa trên những điều Chúa ban cho trong phân đoạn nầy, mời bạn ghi xuống tất cả những ơn phước Chúa ban, tin rằng bạn sẽ thấy ơn Chúa rộng vô biên, dài vô tận, không thể nào đếm hết được. Điều đó giúp bạn quyết định sống thế nào?
Cảm tạ Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể. Con chỉ biết tôn ngợi Ngài, cảm tạ ơn Ngài và nguyện dâng đời sống con hôm nay để sống cho Ngài đến trọn đời và để bày tỏ Danh vinh hiển Ngài cho những người chưa biết ơn Ngài.
(c) 2024 svtk.net