Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 3

Năm Mới Và Cuộc Chiến Đấu Mới (III): Lời Cầu Nguyện Vô Hiệu

II Sa-mu-ên 12:15-23

"Đa-vít vì con cầu khẩn Thượng Đế và nhịn ăn...suốt đêm nằm dưới đất. Ngày thứ bảy đứa trẻ chết...Đa-vít đáp: Khi đứa trẻ còn sống, ta nhịn ăn và khóc lóc vì ta nghĩ rằng: Biết đâu Chúa sẽ thương xót ta mà cứu đứa trẻ sống. Nhưng bây giờ nó đã chết, ta còn nhịn ăn (cầu nguyện) làm chi?" (c. #16, 18, 22-23 BDY).

Câu hỏi suy ngẫm: Đa-vít cầu nguyện với Chúa điều gì? Với thái độ nào? Tại sao ông cầu nguyện với thái độ đó? Lý do nào lời cầu nguyện của ông không được nhậm? Có vấn đề nào bạn đã từng cầu nguyện mà không được Chúa nhậm lời? Nguyên nhân nào khiến lời cầu nguyện của chúng ta vô hiệu quả?

Đầu năm chúng ta thử kiểm điểm lại kinh nghiệm cầu nguyện riêng của mình:

(1) Chúa có thật nhậm lời cầu nguyện của tôi không? Hay Chúa nhậm lời cầu nguyện của các thánh đồ, mà tôi chỉ may mắn cầu nguyện chung với họ về các vấn đề đó?

(2) Phải chăng sau những năm cầu nguyện rất hiệu nghiệm, thình lình bạn thấy lời cầu nguyện của mình mất hết năng lực?

(3) Nhiều thánh đồ kiêng ăn cầu nguyện rất linh nghiệm và đầy năng quyền. Riêng bạn thì sao? Tại sao?

(4) Nguyên nhân nào khiến cho lời cầu nguyện của bạn trở thành vô hiệu.

Lạy Chúa, nếu lòng con chú về tội ác, ắt Chúa chẳng nghe con. Xin tha thứ con và giúp con kinh nghiệm quyền năng Ngài qua sự cầu nguyện.

(c) 2024 svtk.net