"Khi Ngài đến sẽ khiến thế gian tự cáo về...sự công bình, vì ta đi đến cùng Cha" (c. #8,10).
Câu hỏi suy ngẫm: Tự cáo về sự công bình có nghĩa gì? Việc này liên quan thế nào đến việc Chúa Giê-xu đi đến cùng Cha? Sự công bình dưới mắt con người và dưới mắt Đức Chúa Trời khác nhau thế nào? Bạn được xưng công bình trước mắt Đức Chúa Trời chưa? Làm sao bạn biết được như thế?
Làm sao trở thành người công chính, thánh thiện?
Các giáo chủ, các nhà hiền triết, các nhà giáo dục xưa nay cố công tìm ra đường lối để giúp chúng ta trau dồi nhân cách, chấn chỉnh đạo đức để trở thành người tốt đẹp hơn. Tuy nhiên không ai có thể đạt đến mức toàn thiện. Không ai có thể do tu tâm sửa tánh mà được Đức Chúa Trời kể là người công chính. Vì ai có thể tu luyện đến toàn thiện nổi? Và nếu tu luyện nổi thì làm sao rửa sạch quá khứ tội lỗi của mình?
Để được kể là người thánh, người công chính, chúng ta phải nhờ đến phương thức của Đức Chúa Trời : Đức Chúa Con xuống trần gian sống một đời công chính tuyệt hảo. Ngài đã chết thay chúng ta để đền bù tội lỗi chúng ta. Chúng ta trở nên thánh thiện, công chính nhờ công đức của Chúa Cứu Thế, chứ không phải bởi công đức chúng ta bồi đắp.
Phương thức trên thật khác hẳn quan niệm thông thường của chúng ta. Nhưng ấy là phương thức hiệu nghiệm của Đấng Tạo Hóa để cứu vớt con người tội lỗi chúng ta. Chúa Thánh Linh mở tâm trí chúng ta để chúng ta hiểu và vui nhận món quà quý giá ấy.
Lạy Chúa, con xin cảm tạ Ngài đã ban cho con phương thức cứu rỗi nhiệm mầu, đã dạy con chân lý và giúp con tin nhận. Con xin dâng lên Chúa tấm lòng yêu mến và cung kính tôn thờ Ngài.
(c) 2024 svtk.net