27 Các ngươi có nghe lời phán rằng: Ngươi chớ phạm tội tà dâm. 28 Song ta phán cho các ngươi biết: Hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. 29 Vậy nếu con mắt bên hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy móc mà quăng nó cho xa ngươi đi; vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn là cả thân thể bị ném vào địa ngục. 30 Lại nếu tay hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy chặt mà liệng nó cho xa ngươi đi; vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn là cả thân thể vào địa ngục.
1. Tà dâm là tội gì? So với lời dạy của Chúa trong câu 28, chúng ta có thể định nghĩa tội tà dâm như thế nào?
2. Chúng ta có thể hiểu hai câu 29-30 theo nghĩa đen không? Nếu không thì giải thích hai câu nầy như thế nào?
3. Lời dạy của Chúa Giê-xu trong các câu nầy cho thấy yếu tố đưa con người đến chỗ phạm tội là gì? Làm thế nào để tránh?
Tà dâm trong ý nghĩa thông thường là có quan hệ thân xác với người không phải là vợ hay chồng của mình. Người Pha-ri-si cũng như con dân Chúa hiểu rằng nếu không làm điều đó thì không thể bị kể là tà dâm. Nhưng cũng tương tự như tội sát nhân, đối với Chúa tà dâm không chỉ là trong hành động nhưng là trong tư tưởng. Người phạm tội tà dâm bắt đầu từ tư tưởng, từ lòng tham muốn. Trong Giới Răn Thứ Mười, Chúa dạy: “Ngươi chớ tham nhà kẻ lân cận ngươi, cũng đừng tham vợ người...” (Xuất 20:17). Chữ động tình tham muốn trong câu nầy và động từ tham là cùng một chữ. Như vậy có thể nói, Chúa Giê-xu nhắc lại Điều Răn Thứ Mười ở đây. Điều răn nầy cho thấy rất nhiều tội lỗi phát xuất từ lòng tham. Chỉ vì lòng tham mà sinh ra giết người, tà dâm, trộm cắp, dối trá. Lòng tham là tội lỗi từ bên trong, phát xuất từ tấm lòng. Chính vì vậy, Chúa phán, TRONG LÒNG đã phạm tội tà dâm cùng người rồi.
Hai câu tiếp theo nói về “móc mắt, chặt tay” là ngôn ngữ cường điệu hay thậm xưng (hyberbole) nhằm nhấn mạnh. Chúa không bảo chúng ta phải thật sự móc mắt chặt tay nhưng ngụ ý bảo chúng ta phải có kỷ luật nghiêm khắc đối với bản thân, nhất là đối với những phần cơ thể kéo chúng ta vào tội lỗi. Tội phát xuất từ bên trong (trong lòng) nhưng chính đôi mắt đã đưa hình ảnh cho chúng ta tham muốn và đôi tay khiến chúng ta phạm tội. Mục sư Billy Graham nói: “Cái nhìn thứ nhất không phải là tội, cái nhìn thứ hai mới là tội!” Chúng ta không thể tránh được việc những hình ảnh xui chúng ta phạm tội đập vào mắt nhưng có thể tránh không để cho mắt khiến chúng ta phạm tội khi chúng ta cương quyết lánh xa tội với sức của Chúa. Phao-lô bảo Ti-mô-thê, “Hãy tránh khỏi tình dục trai trẻ...” (II Ti-mô-thê 2:22a). Chữ “tránh” trong câu nầy mang ý nghĩa chạy trốn như Giô-sép đã làm khi bị cám dỗ (Sáng 39:11-12).