Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 119

Trong Chúa




Đời là biển sóng mênh mông
Ta như bọt nước ở trong biển đời
Ra khơi tưởng sóng tuyệt vời
Vào bờ sóng vỗ cuộc đời bọt tiêu

Hoàng hôn thơ mộng bao nhiêu!
Mặt trời khuất núi tiêu điều hoàng hôn
Khác chi con ốc mượn hồn
Ngoài tươi trong héo cô đơn tận cùng

Người đời có mẫu số chung:
Bon chen kèn cựa, cuối cùng...hư không!
Con Chúa Thánh Linh ngự lòng
Trần gian du lịch trông mong ngày về

Trong Chúa thức tỉnh cơn mê
Thánh Linh dẫn dắt đi về bình an
Cuối đường hẹp là thiên đàng
Chúa Giê-xu đợi, ngập tràn thỏa vui

Trong Chúa, chỉ trong Chúa thôi
Được sự che chở trong ngoài, trước sau...
Thiên Chúa là Đấng-Nhiệm-Mầu
Cha yêu, bạn thiết... Hãy đầu phục Cha.

TBM
13/08/2019