Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 55

TÌNH YÊU ĐẮC THẮNG RỪNG XANH ĐIỆP TRÙNG




Đia đàng ánh sáng tiên khôi
Mùa xuân khơi dậy núi đồi nở hoa
Từ trong sâu thẩm rừng già
Lời kinh vang dậy tiếng ca vang lừng.
Ngợi khen cứu rỗi hồng ân
Yêu thương tha thứ Linh năng ngập đầy
Nguyện cầu vun vút từng mây
Bẻ tan bùa chú thổi bay tượng thần.
Tình yêu thánh khiết trong ngần
Cao nguyên bùng cháy lửa thần phục hưng.
Gia-rai1 Đắc-lắc vui mừng
Cơ-ho1, Sáng-cháy1, Thái1, Mường1 hoan ca
Sít-tiêng1, Khơ-mú1, Ba-na1,
H-Mong1, Dao1, Thổ, Si-la1 hát mừng.
Mở lòng nhận lãnh hồng ân
Thiên đàng mở hội Linh năng ngập tràn
Phép lạ, ân tứ Chúa ban
Niềm tin vững chắc buôn làng ngợi khen.
Quyết tâm thờ Chúa Vĩnh Hằng
Không theo chủ nghiã, không khen tà thần
Giê-xu Cứu Chúa Thần Nhân
Quyết lòng tin cậy, quyết tâm theo Ngài.
Dù cho bắt bớ tù đày
Dù cho bách hại tháng ngày lầm than Dù cho lửa cháy ngút ngàn
Tịch biên tài sản phá tan nhà thờ.
Niềm tin sắt đá trơ vơ
Không lay chuyển bởi sóng bờ đại dương
Hồn thân xem nhẹ hơi sương
Xin dâng lên Chúa coi thường hiểm nguy.
Chờ mong sẽ có một ngày
Giê-xu trở lại vút bay thiên đường.
Người anh Sắc Tộc tôi thương
Tấm lòng trung tín, tấm gương sáng ngời
Người Kinh cúi thẹn Chúa ơi
Trăm năm truyền giáo cứu người kém xa.
Anh nghèo vật chất xa hoa
Nhưng giàu Linh lực Chúa Cha năng quyền
Anh không lắm bạc nhiều tiền
Nhưng giàu can đảm yêu thương cứu người.
Rừng khuya trùng điệp chơi vơi
Trăm ngàn buôn Thượng cất lời hoan ca
Lửa Thiên sáng rực rừng già
Vượt trên bách hại quỷ ma đọa đày.
Cho tôi chia xẻ niềm đau
Cho tôi hiệp nguyện cúi đầu cùng anh
Cùng nhau ca ngợi vinh danh
Giê-xu đắc thắng rừng xanh điệp trùng.

THANH HỮU
--------------------------
1 Tên các sắc tộc thiểu số vùng Cao nguyên VN
(Tháng1-2003)