Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 51

Chúa Là Tất Cả!




Khi con biết đời này là vô nghĩa,
Có sống dài, cũng chỉ có bảy mươi,
Cả gia tài cũng chẳng được theo người,
Rồi khi chết, chẳng cười nhưng nhắm mắt!

Khi con biết, đời này là không thật,
Người với người lắm lúc dối dan nhau,
Có những khi, mưu kế hại lẫn nhau,
Rồi khi chết, chỉ hai bàn tay trắng!

Khi con biết, đời này là trống vắng,
Lúc giàu sang, bè bạn đến không mời,
Lúc nghèo nàn, chỉ một phận chơi vơi,
Rồi khi chết, con kêu cầu cùng Chúa!

Chúa hỡi Chúa, là Vua của muôn vua,
Là chân lý, khi đời là vô nghĩa,
Là bạn thân, trong trống vắng đêm khuya,
Là hy vọng, khi nhân gian lìa bỏ...
Ngài là Gió, là Mưa, là Nắng ấm,
Là Chân Thật, là tất cả cho con!

Tiểu Minh Ngọc - D.N.
July 11th, 2004