Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 66

Nhớ Về Cha...




Hỡi tháng ngày, sao lẳng lặng trôi nhanh,
Như ánh sáng mặt trời còn mãi dọi,
Như tình nghĩa ơn cha còn mãi nói,
Lời nhủ khuyên: "Hãy vững bước trong đời!"

Một năm mới, tương lai đang chờ đợi,
Với bao nhiêu... điều thử thách nhọc nhằn,
Dù không muốn, chúng cũng sẽ lại gần,
Nhưng con biết, cha quan tâm giúp đỡ!

Ơn cha rộng, mênh mông làm con nhớ,
Về ngày xưa, còn bé nhỏ ngây thơ,
Cha bên con, chỉ bảo lúc dại khờ,
Và đến lúc, con thành người hiểu biết!

Thật ơn cha, như sông xanh chảy miết,
Vẫn đêm ngày, đem nước với phù sa,
Bồi đắp thêm, bao của quý ngọc ngà,
Cho con sống, cuộc đời đầy ơn phước!

Cám ơn Chúa, Ngài là Đấng biết được,
Mọi nhu cầu trong cuộc sống của con!
Ban người cha, cao quý hơn núi non,
Đầy ân huệ, vui mừng, thương con mãi!

Con xin Chúa, giúp cha qua trở ngại,
Trong tuổi già, sức khoẻ đã giãm dần...
Cho đời sống cha thêm nhiều minh mẫn,
Và mãi luôn, bền chí sống trong Ngài!

Tiểu Minh Ngọc
April 30, 2005