Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 67

Đấng Thấu Hiểu




Có những lúc đời con như tan vỡ,
Con hoang mang và chán nãn cuộc đời,
Con van xin cả thế giới loài người,
Cho con chút niềm tin và hy vọng!

Nhưng thế giới chẳng quyền năng cao rộng,
Không thể nào, mà hiểu được lòng con,
Làm cho con, sống phủ ngập mỏi mòn,
Đưa con đến những đường cùng bóng tối!

Ngay lúc đó, Cha Yêu Thương - Cứu Rỗi,
Ngài biết con, nên liền đến ủi an,
Lời Ngài như... bài Thánh Nhạc dịu dàng,
Cho con hiểu, đời con còn hy vọng!

Vì Ngài là, Đấng Thấu Hiểu tường thông,
Luôn cứu giúp, trao con vòng tay ấm!
Chỉ có Ngài, luôn bảo vệ tận tâm,
Trong cuộc sống, vô vàng điều gian khổ!

Cám ơn Chúa, cứu con trong giông tố,
Đem con về bên chân Chúa bình an!

Tiểu Minh Ngọc
May 19, 2004