Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 5

Khi Lòng Có Chúa (hay xuân chóng tàn tiếp theo)




Dòng thơ tâm nguyện với Chúa tôi
Dâng cả tâm hồn con Chúa ôi !
Ngẩm ân tình chúa, con thương chúa
Nước mắt âm thầm, thấm mặn môi.

Cũng bởi vì con Chúa chịu thương
Đinh đóng chân tay, đau thấu xương
Cũng bởi tội con Ngài chịu chết
Mở đường thập giá đến thiên vương.

Đễ ngày con đến thềm vĩnh cửu
Có chúa cầm tay mỉm miệng cười
Đễ cho con thấy mùa xuân chúa
Tươi thắm hồn con đến vạn đời.

Con tiếc thời gian đã lạc đường
Để ngày Xuân cũ thiếu ánh dương
Trong lúc héo gầy nhờ gặp Chúa
Xuân thắm tươi màu, đượm ngác hương.

Thái Trịnh