Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 567

Sự Bình An Kỳ Diệu




"Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. 7 Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ." - Phi-líp 4:6-7

Chớ lo phiền chi hết,
Trong mọi sự, mọi nơi,
Cầu nguyện không mệt mỏi,
Nài xin Đức Chúa Trời!

Hãy dâng lời cảm tạ,
Về ơn phước Chúa ban,
Quyền năng Ngài lớn quá,
Sẽ mang đến bình an!

Trên Thiên Đàng vinh hiển,
Chúa thông biết mọi điều!
Hãy trình lên tất cả
Cho Chúa - Đấng Thương Yêu!

Đừng bận tâm chi hết,
Chỉ trông cậy Chúa thôi,
Vì Ngài - Đấng hẵng hữu,
Dù năm tháng vẫn trôi!

Sự Bình An vô đối,
Từ Chúa ngự vào lòng,
Ngài đến để chăm sóc,
Đáp lại những cầu mong!

Hãy vui mừng mà sống,
Trong ân điển của Ngài,
Vững bền vâng theo Chúa,
Nhận phước hạnh lâu dài!

Tiểu Minh Ngọc
Friday, June 04, 2010