Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 568

Những Lời Cảm Thông...




Đời cô sao quá gian nan,
Đọc qua lời viết... sốn san trong lòng...
Biết cô vẫn sống cậy trông
Vào Cha Thiên Thượng cảm thông ở cùng!
Trải qua sóng gió điệp trùng,
Đức tin càng vững, kiên trung với Ngài!
Dù cho gặp những chông gai,
Dù cho thân thể mệt nhoài tháng năm,
Thì tâm cô vẫn kính dâng,
Nói lời cảm tạ Thiên Ân trên Trời!
Nguyện xin Chúa sẽ đáp lời,
Sẽ tràn ơn phước trên đời sống cô!

(Những lời cảm thông cùng một tín hữu đã chia sẻ lại cuộc đời của cô, thật gian nan... nhưng vẫn vững tin, nương cậy vào Đức Chúa Trời!)
Tiểu Minh Ngọc