Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 574

Lánh Xa Hình Tượng




"Chớ xây về hình tượng và cũng chớ đúc tượng tà thần: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi." -Lê-vi Ký 19:4
"Chớ lìa bỏ Ngài đặng đi theo những hình tượng hư không, chẳng có ích chi, cũng không biết cứu; vì hình tượng chỉ là hư không mà thôi." - 1 Sa-mu-ên 12:21

Thuở xưa Kinh Thánh viết ra,
Những lời dạy dỗ Chúa Cha ban truyền:
Chớ coi hình tượng linh thiêng,
Chớ thờ chớ đúc thần riêng cho mình!

Chỉ Ngài là Chúa an bình,
Đấng luôn chăm sóc tận tình cho ta,
Năm châu, bốn bể gần xa,
Ngài hằng biết rõ xét tra mọi điều!
Ngài là Chúa - Đấng thương yêu,
Toàn năng, toàn trí, sớm chiều quản canh,
Thế gian thay đổi qua nhanh,
Nhưng Ngài hằng hữu, hiển danh đời đời!

Ta nên kính Chúa trên Trời,
Bỏ đi hình tượng một thời hư không,
Và nên đặt trọn tấm lòng,
Vào Cha tạo hóa, cậy trông không rời!
Bỏ đi ham muốn thói đời,
Tham lam, ô uế giữa nơi tội tình,
Hãy làm chết hết trong mình,
Những chi thể xấu nảy sinh tượng hình!

Quay về với Đấng Công Bình,
Ăn năn tội lỗi, cầu xin ơn Ngài,
Giúp ta thánh khiết mỗi ngày,
Vững lòng theo Chúa, chỉ Ngài mà thôi!

Tiểu Minh Ngọc
(ST 25, 09/2010)