Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 17

Ma-thi-ơ 6:16-18




GIỮ GÌN KHI NHỊN ĂN

16 “Ta cũng khuyên nhủ các con
Khi nào con muốn làm tròn nhịn ăn
Đạo đức giả tỏ khó khăn
Mặt mày hốc-hác, nhíu nhăn đủ điều
Ra tuồng như muốn gọi kêu
Rằng ta đang đói với nhiều khổ đau
Họ đã nhận được thưởng trao
Từ người trần thế từ bao lâu rồi
Đừng bắt chước bọn vẽ vời
Phô trương để được người đời ngợi khen
17 Hãy tập cho con được quen
Khi con nhịn đói hãy nên giữ gìn
Giữ vẽ tươi tỉnh thật tình
18 Để không ai biết rằng mình đói đâu
Nhưng Cha con rõ đuôi đầu
Việc làm kín đáo từ bao lâu rồi
Cha con đang ngự cõi Trời
Cha sẽ ban thưởng cho người con ngoan!”

Chiên Nhỏ