Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 16

Người Chăn Hiền Lành




Vì chiên mình phó sự sông mình Giăng 10- 11

Ô kìa chiên nhỏ đã chạy rong
Vào trong rừng rậm đến núi non
Chẳng nhớ người Chăn đương lo lắng
Đương kiếm tìm chiên khắp nẻo mòn.

Người biết rằng chiên rất dại khờ
Hiền lành chiên qúa đỗi ngây thơ
Hố sâu vấp ngã nào hay biết
Cạm bẩy bên mình vẫn ngẩn ngơ.

Nên Người cất giọng kêu tha thiết
Quyết tìm chiên không ngại gian lao
Yêu chiên với tình yêu bất diệt
Yêu chiên Người dám đổi máu đào

Mơ màng chiên đã nghe tiếng gọi
Vang cả khu rừng giọng thiết tha
Chiên mừng rỡ băng đèo chạy tới
Người ôm chiên: ''Con quen thuộc tiếng ta.''

Ôi! Chúa Giê-xu mến yêu ơi !
Vì con Ngài xuống Thế làm người
Vì con thân Chúa đầy thương tích
Vì con tim Chúa huyết hồng rơi.

Xin Chúa nhận đây lời chiên nhỏ
Kính dâng Ngài mùa Lễ Giáng Sinh

Thái Trịnh