Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 18

Đấng Phục sinh (Đem lại hòa bình công lý)



Vì Ngài sống bằng quyền năng của sự sống đời đời cho nên Ngài có thể cứu chúng ta'' cách toàn vẹn.'' Ngài sống đễ làm đấng trung bảo cho chúng ta (Hê-bơ-rơ 7;23-28)
( Viết theo thể thơ )

Chúa Giê-Xu là Đấng trung bảo
Ngài là gương một người con hiếu thảo
Suốt đời vâng phục theo ý thánh Cha
Tâm tình ngài yêu nhân loại thiết tha
Khổ thay bức màng tội lỗi không xê dời
Làm ngăn cách loài người với Đức Chúa Trời
Cho nên tấm lòng chúa thật xót xa
Mong sao cho đôi bên được thuận hòa
Ngài phải theo ý thánh Cha mà xử sự
Vừa vẹn toàn một người con hiếu tử
Vừa trọn tình với nhân loại mến thương
Muốn Giãi Hòa ; chúa phải rời bỏ thiên đường
Thân Thiên Tử phải xuống nơi trần thế
Chịu hết đau thương làm con sinh tế
Cuối cùng ngài chịu chết trên thập hình
Huyết thánh tuôn tràn xóa tội chúng sinh
Ngày thứ ba trong nắng sớm bình minh
Đấng trung bảo Phục Sinh từ kẻ chết
Bao nước mắt kẻ tội tình ngài lau hết
Phước hạnh cho người tin nhận danh ngài
Danh Chúa Giê-Xu cao cả quyền oai
Danh chiếu sáng HÒA Bình và Công Lý
Danh đã đắt thắng tử thần và ma quỉ
Đem nhân lòai về Cha Thánh công minh
Mong mọi người hãy mở cửa lòng mình
Đón mời Chúa phục sinh Ngài ngự trị.

Thái Trịnh