Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 595

Chúa Tôi




"13 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Phàm ai uống nước nầy vẫn còn khát mãi;
14 nhưng uống nước ta sẽ cho, thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước
trong người đó văng ra cho đến sự sống đời đời." - Giăng 4:13-14

Chúa tôi là Đấng lạ lùng,
Mọi nơi tôi ở, Chúa cùng với tôi!
Thời gian cứ mãi dần trôi,
Chúa tôi vẫn thế... Ba Ngôi đời đời!
Chúa tôi cũng đã vào đời,
Giáng sanh xuống thể làm người cứu nhân!
Chúa tôi thật ở rất gần,
Và Ngài biết hết mọi phần thế gian!
Chúa tôi là Chúa Bình An,
Cất đi lo lắng, xua tan đau buồn!
Chúa tôi là Nước Cội Nguồn,
Uống vào hết khát... tràn tuôn tháng ngày!
Chúa tôi chăm sóc tôi hoài,
Tình yêu của Chúa chẳng phai bao giờ!
Chúa tôi vẫn mãi đợi chờ,
Dù tôi sai lạc... bơ vơ giữa đời!
Chúa tôi là Đấng tuyệt vời,
Tin Ngài tôi có cuộc đời bình an!
Chúa tôi tạo cả thế gian,
Bầu trời không khí, giang sang điệp trùng!
Chúa tôi cao quý vô cùng,
Không ai so sánh nỗi cùng Chúa tôi!

Tiểu Minh Ngọc