Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 69

Lu-ca 18:18-30




NGƯỜI GIÀU VÀ NƯỚC TRỜI

18 Có một nhà lãnh đạo này
Là ngưới Do thái xưa nay sang giàu
Ngỏ lời cùng Chúa như sau:
"Thưa thầy thánh thiện! cách nào giúp cho
Làm sao đạt được tự do
Đời sống vĩnh cửu Chúa cho sau này?"
19 Chúa liền lên tiếng đáp ngay:
"Gọi tôi thánh thiện thế này đúng sao?
Chỉ có một Đấng trên cao
Là Đấng thánh thiện từ bao lâu rồi
Ngài là Thượng-Đế cõi Trời
Là Đấng thánh thiện đời đời chẳng sai!
20 Còn về các điều răn này:
Ngoại tình chớ phạm, tránh ngay giết người
Trộm cắp chấm dứt tức thời
Không làm chứng dối, không lời điêu ngoa
Phải biết hiếu kính mẹ cha
Cố gắng gìn giữ gần xa, trong ngoài."
21 Người giàu tự hào đáp ngay:
"Tôi đây vẫn giữ xưa nay rõ rành."
22 Chúa tiếp với lời thiện lành:
"Nhưng ông chưa được thực hành trước đây
Tài sản bán hết đi ngay
Để mà phân phát đến tay người nghèo
Cùng tôi ông hãy đi theo
Để gặt tài sản được gieo cõi Trời!"
23 Người giàu không thể đáp lời
Tỏ vẻ buồn bã đồng thời bỏ đi
24 Chúa tiếp lời dạy tức thì:
"Người giàu Thiên quốc dễ chi được vào
25 Lạc đà thân xác to cao
Lổ kim nhỏ ấy chui vào dễ đâu
Nhưng còn dễ hơn người giàu
Nước Trời họ muốn được vào bên trong!"
26 Mọi người cảm thấy động lòng
Hỏi nhau để được rõ thông lời này:
"Vậy người được cứu là ai?
Xin Chúa dạy chúng con đây tỏ tường."
27 "Đối với người thì hết phương
Đối với Thượng-Đế mọi đường khó chi
Vâng lời ta thì khó gì
Thượng-Đế sẽ giúp việc chi chẳng thành!"
28 Phê-rơ trình với tâm lành:
"Chúng con tất cả phải đành bỏ đi
Tài sản hay bất cứ chi
Được gì đáp lại khi đi theo thầy?"
29 Chúa khuyên dạy với lời này:
"Ai bỏ tài sản tháng ngày theo ta
Vợ con, anh chị, mẹ cha
Cũng dám vứt bỏ chẳng hà nề chi
30 Họ sẽ được lại khó gì
Đời đời mãi mãi còn chi sánh bằng
Nhiều hơn gấp thập bội phần
Đời sống vĩnh cửu ngàn lần quý hơn!".

Chiên Nhỏ