Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 601

20 Năm Cảm Tạ




Hai mươi năm, trên bước đường với Chúa,
Chúng con đây, thật cảm tạ hết lòng,
Bởi Tình Ngài, thật sâu rộng mênh mông,
Luôn che chở, chúng con trong mọi lúc!

Dù cuộc đời, có thăng trầm mắc gút,
Nhưng Lời Ngài, luôn dẫn dắt chúng con,
Biết làm sao, sống vững bước chẳng sờn,
Nhờ sức Chúa, lòng chúng con vui thỏa!

Cảm tạ Chúa, cho chúng con thánh hóa,
Được làm con, giống hình ảnh của Ngài,
Biết yêu thương, biết nhịn nhục tháng ngày,
Cho Hội Thánh, được tỏ bày Ân Điển!

Nhờ ơn Chúa, chúng con được thăng tiến,
Mạnh đức tin, đi rao giảng Tin Lành,
Cho mọi người, lân cận ở chung quanh,
Và cho cả những người chưa quen biết!

Cảm tạ Chúa, vì tình Ngài tha thiết,
Yêu chúng con, tha thứ mọi lỗi lầm,
Hai mươi năm, có Chúa ở trong tâm,
Giúp hội thánh, mọi người cùng hiệp một!

Tạ ơn Chúa, mọi điều trở nên tốt,
Hội thánh nay, có đủ các ban ngành,
Cùng với nhau, đi rao giảng Tin Lành,
Lòng vui thỏa, vững tin trong ý Thánh!

Cầu xin Chúa, cho chúng con chấp cánh,
Bay cao hơn, để hướng tới Thiên Đàng,
Lòng tập trung, vào mục đích Chúa ban,
Luôn trông cậy, bình an hầu việc Chúa!

(Mừng sinh nhật lần thứ 20 của Hội Thánh Christian Alliance Church, Austin Texas, 10/2011)
Tiểu Minh Ngọc