Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 605

Hướng Về Gô-gô-tha




"Đức Chúa Jêsus vác thập tự giá mình, đi đến ngoài thành, tại nơi gọi là cái Sọ, tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Gô-gô-tha. - Lu-ca 19:17
"... ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh; Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh Thánh" - (1 Cô-rinh-tô 15:3b-4)

Lòng hướng về, Gô-gô-tha năm đó,
Chúa Giê-xu, đã vác thập giá mình,
Đến ngoài thành, tại nơi là chỗ Sọ,
Chịu đóng đinh, trong Danh Chúa hiển vinh!

Đường Thập Giá, như Chúa Cha đã định,
Được thi hành, qua Đấng Christ Giê-xu,
Đêm thương khó, màn đêm tối mịt mù,
Một mình Chúa, Ngài cam lòng chịu chết!

Đấng vô tội, đến thế gian làm hết,
Để hoàn thành, tình yêu Chúa bao la,
Đường Cứu Rỗi, cho tất cả chúng ta,
Là cơ hội, được trở về Thiên Quốc!

Chúa Giê-xu, kiên trì và nhịn nhục,
Chịu lằn roi, cùng mắng nhiếc, khổ đau,
Đội mão gai, dòng huyết thánh tuôn trào,
Để rửa sạch, tội con người tràn ngập!

Tạ ơn Chúa, Đấng muôn đời bất diệt,
Ngài yêu con, với hết cả chân tình,
Gô-gô-tha, nơi Chúa đã đóng đinh,
Dòng huyết Chúa, làm tâm con thanh sạch!

Chúa đã phá, vỡ bức tường ngăn cách,
Để cho con, đến với Đức Chúa Trời,
Được làm con, của Vua Thánh đời đời,
Thật phước hạnh, hướng về nơi đồi Sọ!

Tạ ơn Chúa, đã phục sinh năm đó,
Thắng ma quyền, thắng sự chết hư vong,
Ban cho con, cuộc sống mới, thỏa lòng,
Giê-xu Christ - con đợi trông muôn thuở!

Tiểu Minh Ngọc