Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 31

Lời Chứng Người Mù. hay (người mù thấy được mùa Xuân)



Giăng 9:25

Tại chốn thành kia có một người
Kéo lê kiếp sống cảnh mù đui
Sắc màu, vạn vật, nào đâu thấy
Chỉ thấy màu đen rất ngậm ngùi.

Rồi một ngày kia Chúa đi qua
Bỡi tinh yêu Chúa quá bao la
Dừng chân Ngài đã rờ đôi mắt
Khiến kẻ mù kia được sáng ra.

Kẻ mù được sáng mắt hôm nay
Thấy cả mùa Xuân đã tỏ bày
Cỏ tươi, hoa đẹp, Trời xanh biếc
Là nổi niềm mơ đã đạt rày.

Bổng có những người Pha-Ri-Si
Chẳng có tình thương, chẳng hiểu gì,
Ép người phủ nhận quyền năng Chúa
Gán tội cho Ngài, chẳng nghĩ suy.

Và gả mù kia đã đáp rằng ;
'' Tôi chẳng biết người có tội chăng,
Chỉ biết rằng tôi mù khi trước ,
Mà nay được sáng bỡi quyền năng ''

Thái Trịnh